MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện tại cháu D. đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng phải theo dõi và điều trị thêm. Ảnh: PV.

“Ác mẫu” ép 2 con uống thuốc cỏ tự tử vì mất 7 nghìn đồng lần đầu lên tiếng

L.N - Phạm Đông LDO | 27/09/2017 09:37
Sau nhiều ngày im lặng, người mẹ ép 2 con uống thuốc cỏ tự tử vì mất 7 nghìn đồng ở Lào Cai đã thấy ân hận.

Như tin đã đưa, do bị mất 7 nghìn đồng và nghi ngờ thủ phạm là 2 con  đẻ mình, Nguyễn Thị Lan (SN 1983, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã đánh đập các cháu rất dã man, thậm chí còn bắt uống thuốc diệt cỏ. Rất may, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đến thời điểm hiện tại, sức khỏe cả 2 đã ổn định trở lại dù tâm lý vẫn còn rất hoảng loạn.

Liên quan đến sự kiện gây phẫn nộ dư luận này, sau nhiều ngày im lặng, người mẹ "quỷ dữ" đã quyết định lên tiếng. Lan nói, đến bây giờ đã nhận ra hành động sai trái và rất ân hận về hành động bộc phát của mình.

Việc Lan đánh con hôm đó chỉ là muốn răn đe dạy dỗ con nhưng do không hiểu biết nên mới hành động như vậy. Khi được mời lên cơ quan công an làm việc, qua những lời phân tích của cán bộ điều tra, Lan đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm không chỉ pháp luật mà cả đạo đức.

Lan chia sẻ, những ngày vừa qua cô rất mệt mỏi bởi nhiều thông tin chỉ trích khắp nơi. Tạm thời, Lan muốn tĩnh tâm lại để lo cho con tai qua nạn khỏi, còn mọi việc sai trái đã có pháp luật giải quyết.

“Tình hình sức khỏe con tôi đỡ rồi, con ăn uống, đi lại bình thường nhưng tôi chỉ sợ đó là thuốc độc, nó ngấm vào sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Giờ tôi đã nhận ra được lỗi lầm của mình, không hiểu sao lúc đó ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại có hành động dọa con như vậy. Do lúc đó bực tức quá, tôi cũng không biết làm như thế nào. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không ngờ hành động lúc đó của chính mình lại như thế.

Con cái bị như vậy, người làm mẹ cũng đứt từng khúc ruột, nhà thì nheo nhóc, giờ một đứa nhỏ nữa không ai trông. Tôi cũng mong mọi người hãy hiểu cho tôi, để tôi có thể nhận ra lỗi lầm và sửa chữa” - người mẹ này tâm sự.

Sợi dây mà Lan ép 2 con phải thắt cổ. Ảnh: H.

Trước đó, sáng 18.9, Lan đi mua sữa cho con thứ 3 (chưa được 1 tuổi) về còn thừa 7 nghìn đồng nên mang cất đi. Đến chiều cùng ngày, không tìm thấy tiền đâu, Lan đã tra hỏi 2 con đồng thời bắt D. và Q. lấy dây thừng treo cổ tự tử, rồi bắt chui vào bao nhảy xuống ao.

Ngay sau đó, Lan còn bắt con cởi quần chạy sang nhà người thân bên cạnh và dọa đổ thuốc diệt cỏ vào miệng con. Do xấu hổ vì mẹ dùng nhục hình nên cháu D. đã cầm chai thuốc diệt cỏ để uống. Thấy con uống thuốc, Lan đã đưa con đi bệnh viện để rửa ruột và lọc máu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn