MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu 2 Đồ Sơn nơi xảy ra vụ việc nhóm khách Hà Nội sử dụng dịch vụ ăn uống bị "chặt chém" 500 nghìn đồng tiền bàn ghế. Ảnh: TN

Ai "bảo kê" dịch vụ hàng quán không phép tại Đồ Sơn?

Tiến Nguyễn LDO | 30/05/2018 15:14

Hàng chục hộ kinh doanh không phép, tràn lan dưới bãi biển Đồ Sơn, kéo theo dấu hỏi về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thất thu ngân sách nhà nước, nhưng lạ một nỗi tồn tại nhiều năm như vậy mà không được xử lý, làm mất đi hình ảnh khu du lịch nổi tiếng của TP. Hải Phòng.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn - cho biết: Quận Đồ Sơn không cho phép các hộ kinh doanh dưới biển, tuy nhiên do sơ hở của cơ quan quản lý nhà nước, các chủ quán vẫn ngang nhiên "nhảy dù" ra đó để kinh doanh, hành vi này chính quyền bất khả kháng.

This browser does not support the video element.

Chủ quán thừa nhận "chặt chém" khách du lịch 500 nghìn đồng tiền bàn ghế

Ông Hiếu giải thích: Trong số lãnh đạo có một số người vẫn nghĩ đến an sinh xã hội, vẫn thương một số hộ khó khăn, hộ chính sách nên mới để xảy ra việc như vậy. "Chính quyền không phải chỉ có một việc đi kiểm tra, xử lý hoạt động bán hàng ở đó, mà chính quyền còn rất nhiều việc khác phải làm, do vậy năm nay trót để vỉa hè như thế cho một số gia đình chính sách, sang năm sẽ cấm hết, dẹp trắng" - ông Hiếu nói.

Về vấn đề này, phóng viên đặt câu hỏi, chính quyền nhiều việc, không phải lúc nào cũng quan tâm đến hoạt động kiểm tra, xử lý các hộ bán hàng "chặt chém" khách du lịch, như vậy tức là "hi sinh" hình ảnh du lịch Hải Phòng..., ông Hiếu đánh trống lảng không trả lời.

Về vấn đề người bán hàng cho rằng, kinh doanh ở đây thì phải "làm luật" mới yên ổn, ông Hiếu cho hay, người bán hàng nộp cho ai chứ quận không hề thu. 

Theo ông Hiếu: Có thể có những kẻ đầu gấu"bảo kê" ở đây, lén lút thu tiền này chứ quận thì không có. Hiện quận cũng đang cho công an điều tra, chưa thấy báo cáo gì về việc này. “Còn nếu chính quyền nào đứng sau việc đó, khi điều tra được sẽ xử lý nghiêm” - ông Hiếu nói.

Về việc, có rất nhiều hộ kinh doanh không có phép, các điều kiện khác kéo theo như vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nguồn nhân lực... không đảm bảo, ông Hiếu giải thích: Đồ Sơn có ràng buộc, dịch vụ đó mang tính thời vụ, 3 tháng hè, quận đã giao cho phường có phương án, ký cam kết thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi, còn vi phạm thì sẽ bị xử lý.

Cũng theo ông Hiếu, từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận ca nào ngộ độc thực phẩm tức là các hộ kinh doanh này vẫn đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Phóng viên hỏi liệu có cảm tính khi đánh giá vậy không và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu ngộ độc xảy ra thì ông Hiếu tiếp tục chọn cách im lặng.

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, tại các khu du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, hoạt động dịch vụ diễn ra vô tội vạ, các quán bán hàng không niêm yết công khai giá dịch vụ, UBND quận Đồ Sơn cũng không công khai đường dây nóng để xử lý phản ánh của khách hàng, chính vì thế khách hàng đến Đồ Sơn thường xuyên bị "chặt chém".

Trong vai khách du lịch có nhu cầu giải khát tại khu 2 Đồ Sơn, nhóm PV Báo Lao Động đã vào một quán nước vỉa hè, sau khi gọi 2 quả dừa và thanh toán, chủ quán hét giá 100 nghìn đồng. Thắc mắc, ngày mưa mà sao dừa Đồ Sơn vẫn đắt vậy, người này giải thích: "Thế là còn rẻ chán, bán hàng ở đây nộp đủ thứ "luật", nếu không bán vậy làm gì có lãi".

Báo Lao Động tiếp tục thông tin...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn