MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ai cũng khóc trong đêm diễn tưởng nhớ nạn nhân vụ tai nạn hầm Kim Liên

Cường Ngô LDO | 06/05/2019 10:33
Tối 5.5, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức đêm diễn "Bão tố Trường Sơn", để tưởng nhớ đến chị Đinh Thị Hải Yến, nạn nhân trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên. Toàn bộ số tiền sẽ được gây quỹ, làm sổ tiết kiệm cho hai con của chị Yến.

Tưởng nhớ chị Yến bằng đêm nhạc đầy cảm xúc

Ra đi đột ngột ở tuổi 43 khi bị tài xế say xỉn đâm ở hầm Kim Liên rạng sáng 1.5, chị Đinh Thị Hải Yến khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp vô cùng xót thương.

Buổi tang lễ diễn ra trước đó, rất đông nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam đã đến thắp hương, đưa tiễn chị về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Tối 5.5, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức đêm diễn "Bão tố Trường Sơn" để tưởng nhớ chị Yến. Toàn bộ số tiền sẽ được gây quỹ, làm sổ tiết kiệm cho hai con của chị Yến.

Chị Đinh Thị Hải Yến.
Nghệ sĩ Xuân Bắc và các diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức đêm diễn tưởng nhớ chị Đinh Thị Hải Yến.

Đêm diễn đầu tiên diễn ra lúc 20h, giá vé được bán ra với giá 300.000 đồng. Sức chứa tại sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam với 200 chỗ ngồi đã được khán giả lấp đầy.

Khán giả đến buổi diễn rất sớm, tất cả đều dán trên ngực áo logo có ghi dòng chữ: "Đã uống rượu bia, không được lái xe". Đây là một phong trào đang được rất nhiều người ủng hộ.

Nhiều khán giả ngoài việc mua vé cũng đã chung tay ủng hộ tiền mặt để giúp đỡ thêm gia đình chị Yến. Nhiều người đã khóc khi những hình ảnh của chị được nhắc đến, chiếu trên màn hình.

Chia sẻ với Lao Động, NSƯT Xuân Bắc - Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho hay, chị Yến ra đi, nhà hát mất đi một nhân viên tận tụy, quan tâm đồng nghiệp. Thương nhất là 2 con của chị, một cháu đang học đại học năm thứ 2, một cháu mắc chứng tự kỷ nặng.

Nhiều người đã khóc khi những hình ảnh của chị Yến được chiếu trên màn hình.

"Cán bộ nhà hát kịch đã chung tay tổ chức đêm diễn để gây quỹ ủng hộ gia đình chị Yến. Rất xúc động khi mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Chúng tôi chọn vở diễn "Bão tố Trường Sơn" để diễn, vì đây là vở diễn đầy kỷ niệm của Yến khi cùng đoàn biểu diễn phục vụ khán giả miền Trung, Tây Nguyên gần một tháng trời", nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ.

Nụ cười của hai bạn giúp mọi người gần nhau hơn

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, anh Lê Minh Ngọc – Quản trị viên nhóm THPT 91-94 Hà Nội cho biết, kể từ khi biết tin chị Quỳnh và chị Yến mất, cả nhóm thường hỏi nhau “mọi người có ngủ được không”, mọi người đều chung cảm xúc xót xa, thương hai người bạn đồng niên xấu số.

Trong ký ức của anh Ngọc – hai người bạn của mình có vóc dáng nhỏ nhắn, dịu dàng, nụ cười luôn thường trực trên môi. “Có Quỳnh và Yến ở đâu, là ở đó rất vui. Cả hai đều rất trẻ trung, quan tâm mọi người, luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhóm”.

Anh Ngọc - quản trị viên nhóm 91-94 Hà Nội.

“Quỳnh và Yến cùng dừng lại ở tuổi 43, để lại hai gia đình và 3 đứa con đều chưa trưởng thành. Từ chiều 1.5, chúng tôi đã kêu gọi và hành động chiến dịch "uống rượu bia thì không lái xe", như một nén tâm nhang dành cho hai người bạn vừa mới từ biệt trần gian trong bất ngờ và đau xót”, anh Ngọc cho hay.

Anh Ngọc cho biết, các thành viên của nhóm THPT 91-94 cùng đến đêm nhạc "Bão tố Trường Sơn" do Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức để gây quỹ cho con của chị Đinh Thị Hải Yến.

"Điều còn lại sau sự ra đi của Yến, Quỳnh là sự yêu thương, tình yêu thương lan tỏa rất lớn. Nụ cười của hai bạn là động lực giúp cho mọi người gần nhau hơn", anh Ngọc chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn