MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các thanh niên tại Thái Nguyên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thưởng Nguyễn

Anh em song sinh người Tày cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Lam Thanh LDO | 25/02/2024 15:39

Thái Nguyên - Sau khi tốt nghiệp THPT, Mạc Tuấn Tú và Mạc Tú Ngọc đã tình nguyện viết đơn đi nghĩa vụ quân sự. Đối với cặp song sinh này, nhập ngũ chính là ước mơ từ thuở niên thiếu.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, hai anh em Mạc Tuấn Tú và Mạc Tú Ngọc (SN 2005, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương) đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ năm 2024. Niềm tự hào dâng trào khi cả hai cùng trúng tuyển, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Nói về lý do viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ, hai tân binh cho biết: "Quân đội là một môi trường thuận lợi để mọi người học tập, rèn luyện và trưởng thành. Từ cấp ba, chúng em đều mong muốn được đi nghĩa vụ công an, quân sự. Đây là điều mỗi công dân nên làm để phục vụ cho đất nước".

Sáng 25.2, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ giao quân năm 2024. Ảnh: Thưởng Nguyễn

Dù mới chập chững tuổi đôi mươi, vừa bước ra khỏi mái trường THPT, thế nhưng 2 anh em Tú, Ngọc đều xác định nhập ngũ là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi công dân. Quân đội là môi trường tốt nhất để rèn luyện bản thân, tính kỷ luật. Đặc biệt, đây là niềm tự hào to lớn khi được cống hiến thanh xuân cho Tổ quốc thiêng liêng.

Theo tân binh Mạc Tuấn Tú, nhập ngũ chính là bước đệm để 2 anh em thắp lên ước mơ phục vụ trong môi trường quân ngũ chuyên nghiệp. Cả 2 cùng động viên nhau sẽ cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bước vào môi trường mới đầy bỡ ngỡ, hai anh em đã chuẩn bị tâm lý, học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh đi trước.

Cặp anh em song sinh người Tày tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ảnh: Linh Lan

Còn đối với Mạc Tú Ngọc, niềm vui xen lẫn bồi hồi là cảm xúc khi xa nhà lên đường đi nhập ngũ. Ngọc cho biết: "Hai anh em hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để không phụ lòng người thân cũng như địa phương đã kỳ vọng, tin tưởng. Phấn đấu để góp sức mình tiếp nối truyền thống của quê hương anh hùng".

Trước khi tiễn 2 con lên đường tòng quân, chị Nguyễn Hương Giang - mẹ 2 tân binh Ngọc và Tú - chia sẻ, gia đình có 3 người con trai, con cả đang đi làm ăn xa. Ban đầu, mọi người động viên để Tú đi nghĩa vụ trước, năm sau đến lượt Ngọc. Thế nhưng, cả hai quyết định đi cùng đợt với nhau.

“Dù phải xa con nhưng thấy 2 anh em chững chạc, quyết tâm nên cả nhà đều tự hào. Mong hai con sẽ chân cứng đá mềm, vượt qua mọi thử thách, sớm thích nghi và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong đơn vị mới. Đây là trách nhiệm thực sự thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc" - chị Giang cho biết.

Năm 2024, toàn tỉnh Thái Nguyên được giao tuyển chọn và gọi 2.153 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 303 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân; 1.850 chỉ tiêu nhập ngũ tại 12 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 (bao gồm: Sư đoàn 3, Lữ đoàn 144, Sư đoàn Bộ binh 346…).

Sáng 25.2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân đúng theo nghi thức Quân đội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn