MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Ban bên hình ảnh những nông trường rau má mướt mát được công ty huy động vốn tự quảng cáo. Ảnh: PV Lao Động

Bà đồng nát, cô công nhân nghèo bị cuốn vào vòng xoáy gọi vốn trồng rau má

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng LDO | 30/10/2023 17:57

Từ bà lão nhặt đồng nát đến cô công nhân nghèo đang ung thư đều bị cuốn vào vòng xoáy huy động vốn của dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group).

Những nhà đầu tư bất đắc dĩ

Liên quan đến hoạt động huy động vốn trả lãi suất cao vào các dự án trồng rau má của Công ty CCV Group, PV tiếp tục ghi nhận thông tin từ nhiều nhà đầu tư vào doanh nghiệp này.

Bà Nguyễn Thị Ban (74 tuổi, Bắc Ninh) làm nghề nhặt đồng nát nhiều năm nay. Bà Ban cho biết, đầu năm ngoái nhiều lần ốm đau phải nhập viện nên sau đó một người bạn rủ đến công ty bảo hiểm để tìm hiểu các gói bảo vệ sức khoẻ. Tại đây, bà gặp một tư vấn viên tên Thái.

"Cô ấy biết tôi nhặt ve chai nên hỏi tôi một buổi đi nhặt được bao nhiêu tiền. Thế rồi cô ấy rủ tôi đầu tư vào công ty rau má, bảo là bà đỡ phải nhặt chai lọ. Tôi hỏi có chắc không thì cô ấy bảo chắc lắm bà ạ. Bà cứ nghe chúng con đầu tư vào công ty rau má này, đầu ra có, đầu vào có thì bà cứ yên tâm, hàng tháng bà sẽ được lãi" - bà lão 74 tuổi kể về nguồn cơn biết đến dự án "vua rau má" của Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group).

Thông tin hợp đồng đầu tư vào CCV Group được bà Ban viết cẩn thận trong cuốn sổ tay. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau một vài buổi được người tư vấn đưa đến các sự kiện do Công ty CCV Group tổ chức ở Bắc Ninh, Hà Nội, bà Ban càng thêm tin tưởng và đi đến quyết định ký vào hợp đồng góp vốn với tổng số tiền 30 triệu đồng vào tháng 5.2022.

Trong đó, 10 triệu đồng là số tiền bà cặm cụi tích cóp trong nhiều năm cộng với số tiền được con cháu mừng tuổi khi lên lão tuổi 70; 20 triệu đồng là số tiền mà bà kêu gọi con gái và một người bạn gửi vào để nhận lãi.

Bà Ban nhận lãi đều đặn khoảng 5%/tháng cho đến tháng 3.2023 thì công ty thông báo dừng chi trả. Đến nay, sau nửa năm, bà cho biết không nhận được thông báo gì về việc chi trả tiền lãi hoặc tiền gốc từ công ty.

"Bà gần đất xa trời rồi, có 2 người con trai thì đều ốm đau không thể nhờ vả được. Chỉ còn chút tiền tích cóp phòng thân không biết còn cơ hội nhận lại không..." - bà lão 74 tuổi nói rồi khóc nức nở.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Loan (33 tuổi) - một nhà đầu tư khác của Công ty CCV Group - cũng bi đát không kém. Số tiền hơn 900 triệu đồng đầu tư vào "vua rau má" (thông qua 3 hợp đồng) là khoản tích cóp của 2 vợ chồng chị sau 10 năm làm công nhân ở Bắc Ninh.

Tháng 4.2022, họ dự định mua một miếng đất ở gần nơi làm việc để an cư thì chị Loan phát hiện bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 3. Kế hoạch mua nhà tạm ngừng cũng đúng lúc chị được một tư vấn viên của Công ty CCV Group tiếp cận.

Chị Loan cùng các hợp đồng đã ký với Công ty CCV Group. Ảnh: PV Lao Động

"Khi tôi nghe công ty nói giúp bà con phát triển rau má thành sản phẩm thuốc, mang tính chất nhân văn, cùng nhiều chương trình khám sức khoẻ, từ thiện có tâm, nên đặt niềm tin vào công ty. Bên cạnh đó, thấy lãi suất cao hơn ngân hàng nên tôi gửi để có thêm chi phí điều trị" - chị Loan nói.

Như các nhà đầu tư khác, chị Loan nhận được thông báo dừng chi trả tiền lãi từ tháng 3.2023. Chị cho hay, sau đó, việc liên hệ với công ty để giải quyết các quyền lợi liên quan gặp khó khăn.

Tại thời điểm chúng tôi phỏng vấn, chị Loan gọi điện thoại cho bà Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group và luật sư Hoàng Tùng - người được công ty ủy quyền làm việc với các nhà đầu tư - thì đều không một ai nghe máy.

"Tôi hối hận vì tham và quá tin tưởng vào công ty nên đã dồn hết tiền vào đây. Tôi chỉ mong muốn công ty trả lại tiền để chữa bệnh" - chị Loan nói.

Một nhóm nhà đầu tư của Công ty CCV Group làm việc, cung cấp thông tin đến phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: PV Lao Động

Anh Nguyễn Mạnh Hưng (38 tuổi) - đại diện cho các nhà đầu tư của CCV Group ở Bắc Ninh - cho biết, trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 nhà đầu tư với số tiền khoảng 200 tỉ đồng vào doanh nghiệp này. Phóng viên Lao Động tiếp cận nhiều nhóm các nhà đầu tư đòi quyền lợi khác thì số tiền đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Bất thường lý giải việc sử dụng hàng nghìn tỉ đồng vốn huy động

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo Lao Động vào chiều 25.10, đại diện Công ty CCV Group cho biết, bà Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty - đang nghỉ chế độ thai sản. Người được ủy quyền làm việc là luật sư Hoàng Tùng.

Bà Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group - trong một buổi giới thiệu dự án. Ảnh: Cắt từ clip

Phóng viên đặt một số câu hỏi, tuy nhiên ông Tùng cho biết không thể nắm rõ hết hoạt động của công ty nên đề nghị ghi chép lại câu hỏi và trả lời sau bằng văn bản.

Ngày 27.10, công ty này có công văn gửi Báo Lao Động nhưng nhiều câu hỏi được phóng viên đặt ra trước đó không được nêu trong công văn.

Để chứng minh cho việc sử dụng vốn huy động vào mục đích sản xuất kinh doanh, công ty này trưng ra 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân ở tỉnh Long An với tổng diện tích là khoảng 18ha, giá thuê là từ 12 - 13 triệu đồng một ha/năm. Thời hạn thuê là 5 năm từ 2022 - 2027.

2 hình ảnh mà phía Công ty CCV Group cung cấp đến Báo Lao Động để minh chứng cho việc vùng trồng rau má bị thiệt hại do thời tiết. Ảnh: CCV Group

Dù số tiền huy động theo thống kê ban đầu lên đến hàng nghìn tỉ đồng nhưng doanh nghiệp cho hay, vốn đầu tư vào Long An chiếm 50% tỉ trọng vốn đầu tư. Toàn bộ diện tích trồng rau má tại đây đã bị mất trắng do ảnh hưởng thời tiết. Thiệt hại nặng nên không có tiền chi trả cho nhà đầu tư. Đồng thời, công ty gửi kèm 2 hình ảnh chú thích là vùng trồng rau má bị thiệt hại. Tuy vậy, rất khó để xác thực 2 hình ảnh này được chụp tại đâu.

*Tên các nhà đầu tư đã được thay đổi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn