Dịch bệnh COVID-19 đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt động của người dân. Tỉnh Bạc Liêu có thời gian dài áp dụng các biện pháp phòng chống dịch được xem là “mạnh tay”. Toàn thành phố Bạc Liêu “cách ly y tế”. Mọi hoạt động ngưng trệ, tất cả mọi người dân không được phéo ra đường, ngoại trừ lực lượng làm nhiệm vụ.
Chỉ thị 19, 15, 16 liên tiếp được áp dụng, tỉnh Bạc Liêu áp dụng Chỉ thị 16 nhiều nhất, gần như rất ít thời gian thực hiện Chỉ thị 19.
Ông Nguyễn Văn Hùng, 76 tuổi, phường 1, thành phố Bạc Liêu cho biết: “Đi vào chợ phải có giấy phép, tuần chỉ được đi 2 lần, quả là điều khó tưởng tượng được”.
Trường học nhường cho Y tế; cơ quan nhường cho nơi cách ly; cơ quan chỉ còn 30% người làm việc; đường phố vắng chưa từng có. Hàng hóa vào tỉnh phải được xe quân sự hộ tống.
Chủ trương của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bạc Liêu là sức khỏe, tính mạng con người là quan trọng. Chính vì vậy, tỉnh này chấp nhận “hi sinh” kinh tế để lo phòng chống dịch.
Điều bất ngờ là vào những tháng cuối năm, kinh tế của tỉnh lại phát triển, tốc độ tăng trưởng trên 5%, đứng đầu các tỉnh ĐBSCL, 7 dự án điện gió kịp đóng điện trước ngày 31.10, xuất khẩu thủy sản vẫn tăng trưởng tốt, công nghiệp phát triển khá.
Gần cuối năm, tỉnh Bạc Liêu trở lại “Bình thường mới”, người dân ra đường mua sắm Tết. Ai cũng vui, cũng mừng. Chị Nguyễn Thị Trang chia sẻ: “Giờ ra đường ai cũng đeo khẩu trang, giống như đi xe môtô phải đội mũ bảo hiểm vậy. Được đi chợ, đi mua sắm Tết, đi chúc Tết người thân mùa xuân này là mừng lắm rồi”.
Bên mâm cơm gia đình chiều cuối năm, câu chuyện vui, buồn thời có dịch COVID-19 chắc hẳn không thể thiếu. Tất cả đều hi vọng năm mới cuộc sống dễ dàng hơn, kinh tế phát triển hơn.
Thời khắc năm cũ trôi nhanh, năm mới dần đang tới. Một năm mới với nhiều hi vọng mới đang tràn về trong mỗi gia đình Việt.