MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra y tế cho những người thuộc diện cách ly tại bệnh viện. Ảnh: Thế Thiêm

Bác sĩ trực chống dịch COVID-19: "Mong gặp con ngày đầy tháng"

Nguyễn Hùng LDO | 24/03/2020 11:10

Bác sĩ Nguyễn Đức Đợi được điều động từ Bệnh viện Lao – Phổi Quảng Ninh sang Bệnh viện dã chiến số 2, TP.Hạ Long để chuẩn bị chăm sóc, điều trị cho những người cách ly, bệnh nhân COVID-19 vào thời điểm vợ anh sắp sinh. Đúng dịp vợ sinh, bệnh viện liên tiếp đón bệnh nhân COVID-19 nên anh đành ngắm con qua… điện thoại.

Con thứ 2 của bác sĩ Đợi chào đời vào 19.3. Anh bảo, nếu không tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 52 vào ngày 13.3 thì cũng không về kịp ngày vợ sinh bởi bỗng ngày 8.3 xuất hiện 4 du khách quốc tế nhiễm virus SARS-CoV-2. Dù ngày 9.3, 4 bệnh nhân này được chuyển về Hà Nội thì phía trước, anh và các đồng nghiệp vẫn còn 14 ngày cách ly tập trung ngay tại bệnh viện. Nay, thêm bệnh nhân 52, ngày được tranh thủ ghé về thăm con chưa biết đến khi nào.

Bệnh nhân số 52 tại Bệnh viện dã chiến số 2 có diễn tiến sức khỏe tốt. Ảnh: Thế Thiêm

Bác sĩ Đợi tâm sự, anh đã quen với những trường hợp trực, cấp cứu khẩn cấp và cũng đã chuẩn bị tinh thần “chưa biết ngày về” bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chỉ lo lắng, sốt ruột cho vợ con vì chị khó sinh.

Phải gần 2 ngày sau, anh mới liên lạc được với vợ vì chị mổ đẻ nên phải nằm điều trị. Khi đó, anh mới được gặp con… trên điện thoại và giờ đây, mỗi khi công việc tạm lắng xuống, anh lại rút máy gọi cho vợ để gặp con.

Anh mong bệnh nhân số 52 khỏi bệnh trong tuần này và bệnh viện không đón thêm bệnh nhân mới thì ngày con tròn tháng, có thể tranh thủ ghé về thăm.

“Hi vọng là thế, nhưng hoàn cảnh bệnh dịch hiện nay không biết thế nào. Chúng tôi chuẩn bị tư tưởng ở luôn trong bệnh viện dài dài, vì cứ mỗi lần tiếp nhận bệnh nhân mới thì coi các y bác sĩ như phải làm lại từ đầu” – bác sĩ Đợi chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 2 Nguyễn Quốc Hùng bảo rằng, không có mặt trong giây phút con chào đời là sự thiệt thòi đối với bất kỳ ông bố nào. Nhưng, trong tình hình hiện nay, đội ngũ nhân viên y tế trên cả nước đâu cũng vậy thôi, cứ xác định: khi nào bệnh nhân cuối cùng ra viện thì ít nhất 14 ngày sau sẽ về.

Bản thân ông Hùng trước Tết đảm nhiệm giám đốc Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, nhưng ngay khi có dịch đã vui vẻ nhận lệnh sang chỉ huy Bệnh viện dã chiến số 2 - và từ 8.3 đến giờ chưa một lần về nhà dù cách bệnh viện vài cây số.

Ông hy vọng bác sĩ Đợi có thể về chúc mừng vợ và gặp mặt con lần đầu vào dịp con đầy tháng.

Từ trong bệnh viện gọi ra, bác sĩ Đợi đề nghị báo chí không nên viết về trường hợp của anh, bởi chuyện chẳng đáng gì so với việc cả nước cùng nỗ lực chung tay đánh bại con virus SARS-CoV-2 và có biết bao người vì việc chung mà biền biệt xa gia đình.

“Tôi không về hôm nay thì ngày mai, hoặc ngày kia. Không được gặp con ngày tròn tháng thì có thể lúc con chập chững biết đi. Tôi sẽ đợi vì tôi tên là…Đợi mà” – anh tếu táo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn