MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nghi, một người làm trong lĩnh vực giáo dục mầm non đến thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Bạn đọc ủng hộ 3 trẻ mồ côi bố mẹ sau tai nạn với xe container

ĐÌNH TRỌNG LDO | 18/01/2019 16:13
Cảm thương 3 đứa trẻ mồ côi sau khi bố mẹ tử vong vì tai nạn với xe container, bạn đọc Báo Lao Động đã gửi thư chia sẻ nỗi đau với gia đình và ủng hộ  tiếp thêm động lực để bà nội nuôi 3 cháu.

Bạn đọc chia sẻ cùng gia đình nạn nhân

Bà Đỗ Thị Kim Hương (ngụ tại TPHCM) thông qua Báo Lao Động gửi lời hỏi thăm gia đình nạn nhân và gửi 2.600.000 đồng để chia sẻ một phần khó khăn, tiếp sức cho bà nội đang nuôi 3 đứa trẻ mồ côi.

Phóng viên trao số tiền 2,6 triệu đồng từ bà Đỗ Thị Kim Hương (ngụ tại TPHCM) ủng hộ các cháu nhỏ cho bà Đào Ngọc Yến.

Phóng viên Báo Lao Động đã trao tận tay cho bà Đào Ngọc Yến là bà nội cháu Vỹ (6 tuổi), cháu Nhân (4 tuổi), cháu Khánh Hà (2 tuổi), con của  anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh (cùng 26 tuổi) tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn với xe container chiều 16.1.

Có mặt tại đám tang chiều 18.1, phóng viên đã gặp anh Nghi đang đến thăm viếng gia đình nạn nhân. Anh Nghi chia sẻ: “Tôi đọc báo thấy vụ tai nạn quá thương tâm. Là người làm trong ngành giáo dục mầm non, tôi thấu hiểu nỗi đau của 3 cháu nhỏ. Tôi cùng vợ từ TP. Thủ Dầu Một đi hơn 30km, mang tấm lòng của bạn bè đồng nghiệp đến đây để chia sẻ một phần nỗi đau với bà bội của các cháu, mong bà khỏe mạnh để chăm sóc cho các cháu”.

Chị Nguyễn Hoài Hạnh cùng bạn bè người thân ủng hộ các cháu 70 triệu đồng để trong sổ tiết kiệm.

Chị Nguyễn Hoài Hạnh (34 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng bạn bè người thân cũng trao 70 triệu đồng để bà Yến nuôi dạy các cháu. Số tiền này được gửi vào sổ tiết kiệm để bà Yến có thể lấy phần dư mua đường sữa và khi khó khăn có thể phối hợp với UBND xã Đất Cuốc rút chi tiêu.

Bà ơi! Ba mẹ cháu đâu?

Chiều 18.1, cháu Nhân (4 tuổi), con của vợ chồng anh Minh đã trở về nhà. Đứa trẻ ngây thơ không hề biết ba mẹ đã mất. Bên cạnh bà nội đứng trước hai quan tài, cháu Nhân liên tục hỏi “Bà ơi! Ba mẹ cháu đâu rồi? Sao hôm nay mẹ không ở nhà chơi với cháu”. Trông thấy đứa trẻ ngây thơ, nhiều người dân đến thăm hỏi không cầm được nước mắt.

Cháu Nhân (4 tuổi) liên tục hỏi “Bà ơi! Ba mẹ cháu đâu“.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe cháu Vỹ và Khánh Hà có biến chuyển không tốt, gia đình đã phải đưa các cháu xuống Bệnh viện đa Khoa tỉnh Bình Dương để chụp lại vết thương.

Cháu Vỹ bị thương nặng hơn, bị vết thương ở đầu và bị bó bột ở chân, hôm nay Vỹ bị nóng sốt. Cháu Khánh Hà cũng bị vết thương nhỏ ở đỉnh đầu.

Trong diễn biến khác, liên quan vụ tai nạn liên hoàn, người  phụ nữ đi xe máy xảy ra va chạm với xe máy khiến vợ chồng anh Minh ngã xuống đường đã đến cơ quan Công an huyện Bắc Tân Uyên trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Gia đình bà Yến cũng cho biết, phía nhà tài xế lái container đã gọi điện và hẹn trong chiều nay sẽ xuống thăm gia viếng người mất.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và xe container xảy ra chiều 16.1 tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cặp vợ chồng tử vong, hai con nhỏ bị thương phải nhập viện. Sau tai nạn tài xế container và người đi xe máy tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường. Người dân đã đuổi theo 1km yêu cầu tài xế quay lại hiện trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn