MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã tiến hành các thủ tục để bàn giao người đàn ông quốc tịch Philippines được ngư dân tỉnh Bình Định cứu vớt cho nước bạn. Ảnh: N.TRI

Bàn giao ngư dân Philippines được tàu cá Bình Định cứu vớt

NGUYỄN TRI LDO | 11/05/2020 16:15

Ngày 11.5, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã tiến hành các thủ tục để bàn giao ngư dân Anding Nadie Repil - quốc tịch Philippines bị trôi dạt vào vùng biển Việt Nam và được ngư dân tỉnh Bình Định cứu vớt.

Cụ thể, ngày 17.4, trong lúc hoạt động đánh bắt thủy sản trên vùng biển Việt Nam, tàu cá BĐ 98435 TS do ông Phan Kha (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã phát hiện và cứu được 1 ngư dân Philippines bị nạn đang trôi dạt trên vùng biển Việt Nam.

Sau khi cứu được ngư dân Philippines, ông Phan Kha cùng các ngư dân trên tàu cá BĐ 98435 TS đã sơ cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe và bố trí cho ông này ăn nghỉ trên tàu.

Đến ngày 2.5, tàu cá BĐ 98435 TS đã đưa ngư dân Philippines trên vào đến đất liền. Sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng, tổ chức tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, kiểm tra dịch bệnh COVID-19; đồng thời bàn giao ngư dân Philippines nêu trên cho Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định để bố trí nơi ăn, nghỉ và thực hiện các thủ tục bàn giao cho nước bạn.

Ông Võ Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định cho biết, việc ông Phan Kha cứu ông Anding Nadie Repil là một việc rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm của con người Việt Nam. Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng thay mặt các ban ngành của tỉnh Bình Định biểu dương ông Phan Kha cũng như các thuyền viên trên tàu cá.

Thay mặt Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam, ông Edifredo Manatad Dabuet – tùy viên Đại sứ quán đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ngư dân cũng như các đơn vị liên quan đã hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân Philippines.

Trước đó, ông Anding Nadie Repil cho biết, 19h tối 19.3, một mình ông lái một chiếc thuyền từ cảng Candria (Philippines) đi đánh bắt cá.

Đến 22h tối cùng ngày, khi cách bờ biển Philippines 25 hải lý, trong lúc ông ngủ quên thì thuyền của ông bị một tàu hàng tông chìm.

Trong đêm tối, ông rơi xuống biển, chỉ kịp nhìn thấy chiếc tàu hàng đâm thuyền của ông có nhiều đèn, chạy rất nhanh. Lúc đó, trên người ông mặc áo phao, khi thuyền chìm ông chỉ ôm được một chiếc can và bắt đầu trôi dạt.

Đến ngày 5.4, có một chiếc tàu nhỏ của Việt Nam ra khơi đánh bắt đi qua. Nhưng tàu này công suất nhỏ không thể chứa người và đang ra khơi đánh bắt nên họ cho ông 1 chiếc thuyền thúng và đồ ăn thức uống.

Đến 14h40 ngày 17.4, trong khi đánh bắt hải sản tại vùng biển cách TP.Quy Nhơn khoảng 180 hải lý về phía đông, các thuyền viên trên tàu cá BĐ 98435 TS của ông Phan Kha phát hiện ông Anding Nadie Repil trôi dạt trên biển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn