MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bạn đọc Nguyễn Văn Đới khi tham dự phiên tòa đòi công bằng cho mình. Ảnh: NVCC

Báo Lao Động đem lại cho tôi niềm tin trong cuộc sống

Cao Huân LDO | 15/08/2022 10:39

Anh Nguyễn Văn Đới (sinh năm 1995, công nhân tại một nhà máy ở huyện Hóc Môn, TPHCM) chia sẻ, Báo Lao Động đã đem lại cho anh niềm tin và hy vọng trong cuộc sống để làm động lực vươn lên.

Bồi hồi nhớ lại vụ án cố ý gây thương tích mà anh là nạn nhân bị các đối tượng chém gây thương tích cách đây 3 năm, anh Đới cho rằng, nếu không có sự vào cuộc của Báo Lao Động thì đến giờ anh khó có thể lấy lại công bằng cho bản thân mình.

Anh Đới cho biết, vụ việc xảy ra vào giữa năm 2019, khi đang làm việc tại một công ty chuyên về giết mổ gia súc sở huyện Hóc Môn, thì đối tượng Trần Ngọc Phước (sinh năm 1990, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) cùng em trai là Trần Ngọc Tài (sinh năm 1996) đã cầm hung khí lao vào chém anh nhiều nhát, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ xảy ra trước.

Do vết thương nặng (trên 14%), nên anh Đới phải nhập viện điều trị cả tháng trời, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi để trả chi phí điều trị gần 70 triệu đồng. 

Hơn 1 năm anh Đới ở nhà dưỡng thương và đi đòi công lý cho mình khắp nơi, nhưng các đối tượng gây thương tích cho anh vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chưa bị khởi tố và xử lý theo quy định của pháp luật. Nhiều lúc anh Đới đã thất vọng, mất niềm tin và muốn bỏ cuộc trong vấn đề đi tìm công lý. Tuy nhiên tình cờ biết đến Báo Lao Động là tờ báo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nên anh Đới đã tìm đến báo. 

Đầu tháng 12.2019, anh đến Báo Lao Động và viết đơn phản ánh về việc anh bị các đối tượng côn đồ dùng mã tấu lao vào chém gây thương tích ngay tại chỗ làm. Anh Đới mong muốn Báo Lao Động vào cuộc đề nghị Cơ quan điều tra sớm khởi tố vụ án, xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Sau khi Báo Lao Động đăng bài phản ánh, Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố vụ án, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn tuyên án 2 bị cáo Trần Ngọc Phước và Trần Ngọc Tài sau nhiều lần đưa ra xét xử sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo kháng cáo lên Tòa án Nhân dân TPHCM, sau đó tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, vào tháng 5.2022 vừa qua các bị cáo đã thi hành án và khắc phục hậu quả bồi thường cho anh Đới gần 170 triệu đồng là tiền chi phí nằm viện và thiệt hại hơn 1 năm khi anh Đới nằm nhà điều trị vết thương.

Nhận được tiền bồi thường, anh Đới mừng đến khóc vì qua bao tháng ngày đi tìm công bằng, lẽ phải, thì cuối cùng công lý cũng được thực thi. Có được khoản tiền bồi thường này, anh Đới đưa cho người thân đem trả khoản nợ vay trước đây để lo điều trị vết thương và chí phí sinh hoạt trong thời gian anh nằm nhà dưỡng thương.

Khi biết ngày 14.8.2022 là sinh nhật lần thứ 93 của Báo Lao Động, anh Đới chia sẻ chân tình về tình cảm và niềm tin của mình dành cho tờ báo mà anh yêu quý nhất.

Mặc dù làm công nhân vất vả và thời gian luôn quay cuồng trong nhà máy cả ngày lẫn đêm, thế nhưng khi có thời gian rảnh rỗi hay giờ nghỉ giải lao, là anh vào mạng đọc Báo Lao Động để xem thông tin.

"Tôi yêu quý Báo Lao Động bởi tờ báo đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian dài đi tìm công lý. Một người yếu thế như tôi nếu không được báo đồng hành thì khó mà tìm lại được công bằng trong vụ án đấy. Tôi đã từng cảm thấy mất niềm tin vào công bằng, vào lẽ phải và công lý, nhưng chính Báo đã đem lại cho tôi niềm tin đấy trong cuộc sống.

Mỗi ngày đọc Báo Lao Động đem lại cho tôi nhiều thông tin hữu ích và những kinh nghiệm sống thiết thực, nhất là những thông tin cảnh báo về vấn nạn cho vay nặng lãi qua app, thông tin về quyền lợi của người lao động, thông tin cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo công nhân,... để tôi và gia đình đề phòng và cảnh giác" - anh Đới chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn