MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã. Ảnh: Thanh Nam

Bầy "đại thánh" dưới chân núi Nhẫm về ở cùng 4 chuột túi trên đỉnh Hoàng Liên

Long Nguyễn - Bảo Nguyên LDO | 08/12/2023 19:03

Sau khi tiếp nhận 4 con chuột túi ngoài tự nhiên, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên) đã tiếp nhận thêm nhiều cá thể khỉ quý hiếm.

Thông tin đến PV Báo Lao Động chiều tối 8.12, ông Lã Văn Tới - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận các cá thể thuộc nhóm IIB do sư Thích Diệu Mơ (trú tại phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bàn giao.

Đó gồm 1 cá thể khỉ đuôi dài, 2 cá thể khỉ vàng, 2 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 cá thể khỉ mặt đỏ.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên sẽ tiến hành chăm sóc, quản lý theo quy trình, quy định đối với động vật được bàn giao; có trách nhiệm báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên và thông tin cho bên bàn giao về tình trạng sức khỏe, chăm sóc khi bên bàn giao yêu cầu.

Một “đại thánh” khi còn bị nhốt trong lồng sắt dưới chân núi Nhẫm. Ảnh: L.N

Trước đó, tháng 2.2016, Báo Lao Động có bài viết Quá khứ loang máu của bầy “đại thánh” giam mình dưới chân núi Nhẫm.

Sư Thích Diệu Mơ - Trụ trì chùa Nhẫm Dương là người đã giang tay cứu vớt những con khỉ cuối cùng trong vùng khỏi phen diệt vong trước sự truy bắt của con người.

Ngày ấy, chỉ tính riêng dãy núi Nhẫm đã có cả chục đàn khỉ vàng, mỗi đàn có vài chục con. Chúng kiếm ăn khắp núi. Đói thì về chùa xin ăn và đặc biệt rất yêu quý sư Mơ. Cứ sáng sớm, chúng lại ríu rít trên cây thị cổ thụ trước chùa, chạy nhảy trên mái chùa, ngồi chồm hỗm trên nóc tháp tổ để ngắm nhìn sư quét lá.

Đây là những cá thể khỉ hoang dã, quý hiếm. Ảnh: L.N

Về sau những ngọn núi trong vùng lần lượt bị tàn phá. Tiếng máy xúc, máy ủi, tiếng nổ mìn vang vọng suốt ngày đêm đã nhấn chìm nhiều trảng đồi xanh thẳm. Đàn khỉ bị dồn ứ về núi Nhẫm - quả núi duy nhất còn sót lại trong vùng do sư Mơ kiên quyết giữ gìn.

Sau này, sư Diệu Mơ đành tạm nhốt để bảo vệ chúng. Đợi khi nào có điều kiện thuê bảo vệ trông nom hàng ngày, hoặc người dân thôi săn bắn thì mới dám thả chúng về với thiên nhiên…

Trao đổi với PV Báo Lao Động tối 8.12, sư Thích Diệu Mơ cho biết: Đàn khỉ ngày đó sư đưa về chùa Nhẫm Dương nuôi có 34 con. Năm ngoái, sư đã chuyển sang Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) 25 con; năm nay chuyển sang Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) 8 con. Hiện còn 1 cá thể khỉ bị mù, không thể tự kiếm ăn nên sư giữ lại chùa để tiện chăm sóc.

“Bây giờ những cá thể khỉ hoang dã, quý hiếm được đến nơi ở mới với điều kiện chăm sóc tốt hơn, quả thực tôi rất an lòng”, sư Thích Diệu Mơ bày tỏ.

Nơi ở mới của 7 cá thể khỉ hoang dã cũng là chốn "an cư" của 4 cá thể chuột túi ngoài tự nhiên do Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên.

4 con chuột túi ngoài tự nhiên đang được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Bảo Nguyên

Hiện 4 cá thể chuột túi đều khỏe mạnh. Qua xác định có 3 cá thể chuột túi đực, 1 cá thể chuột túi cái (nặng từ 7,6 đến 8,8 kg/con).

Theo các cơ quan chức năng, ở Việt Nam không có loài chuột túi này, không có phân bố ở Cao Bằng nên có thể đây là loài ngoại lai do các đối tượng buôn lậu vứt lại khi bị kiểm lâm phát hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn