MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bé 4 tuổi vặn tay ga khiến 3 người tử vong: 'Ông trời sao lại cướp con tôi'

Hoài Luân LDO | 27/05/2023 18:49
Đó là lời than trách đầy bất lực của người cha khi chứng kiến 2 cháu nhỏ và vợ đã ra đi mãi mãi trong sự cố vặn tay ga của đứa con 4 tuổi xảy ra vào sáng hôm qua.

Chiều 27.5, tại căn nhà của ông Trần Nhỏ (55 tuổi, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, chồng bà R), người thân, bà con lối xóm đã đến chia buồn, tiễn đưa các nạn nhân trong sự cố vặn tay ga của cháu bé 4 tuổi, khiến 3 người trong gia đình tử vong.

 Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình ông Nhỏ. Ảnh: Thiên Thiên

Theo lời người dân, từ khi xảy ra sự cố thương tâm đến giờ, ông Nhỏ như người mất hồn vì nỗi mất mát quá lớn đã ập đến với gia đình ông. Ông Nhỏ như chết lặng người khi nhìn lên di ảnh của vợ và 2 cháu.

Ngồi cạnh bên vợ là chị Thơm, anh Trần Văn Nam (27 tuổi, cha của cháu Y và K, con ruột bà R) với khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe chia sẻ: Ngày hôm trước thấy tôi đi biển về, tụi nhỏ còn ôm tôi, vậy mà giờ tụi nó đã bỏ tôi đi hết rồi. Con tôi còn quá nhỏ, ông trời sao lại cướp con tôi đi thế này.

Gia đình ông Nhỏ đau đớn khi người thân ra đi mãi mãi trong sự cố đau lòng. Ảnh: Thiên Thiên

"Bình thường không có bà nội thì Y không chạy theo. Nhưng sáng hôm qua tôi cho cháu xuống xe vào với ông ngoại, cháu bỗng nhiên vặn mạnh tay ga xe máy. Tôi ráng chụp tay lái nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Chiếc xe lao thẳng vào bờ rào, 3 bà cháu văng ra một bên, tôi một bên. Khi tôi bò dậy thì thấy ba bà cháu nằm bất động, máu me đầy người, lúc này tôi như người mất hồn" - chị Thơm nức nở kể lại.

Vợ chồng anh Nam, chị Thơm đau buồn vì nỗi mất mát quá lớn. Ảnh: Lâm Lâm

Được biết, anh Nam và chị Thơm lấy nhau đã được 5 năm, có với nhau 2 con là cháu Y và K. Anh Nam làm công việc đi biển để kiếm tiền nuôi vợ con, chị Thơm mới sinh xong nên ở nhà chăm con và quán xuyến việc nhà. Vợ chồng anh vừa mới gom góp xây được ngôi nhà riêng để ở thì sự cố đau lòng đã ập đến, cướp mất hai con và mẹ của anh. 

Chị ruột của anh Nam, chị Trần Thị Nữ (32 tuổi) nức nở chia sẻ: Từ hôm xảy ra sự cố đến giờ, gia đình tôi đã cạn khô nước mắt. Ba mẹ tôi cả một đời vất vả luôn yêu thương con cháu, vậy mà giờ mẹ tôi đã ra đi mãi mãi.

 Khu vực thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, nơi xảy ra sự cố thương tâm. Ảnh: Thanh Thanh 

Trong không khí u buồn tại ngôi nhà nhỏ, người thân, hàng xóm, những người có mặt trong tang lễ ai nấy đều đầm đìa nước mắt, xót thương cho cảnh ly biệt của gia đình ông Nhỏ và vợ chồng anh Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn