MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thượng tá Phạm Quốc Tuấn (đứng giữa) - Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên - gặp gỡ, động viên và hỗ trợ tiền tàu xe để cháu T trở về quê. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Bé gái giải cứu từ casino ở Campuchia đã được người thân đón về Thái Nguyên

NGUYÊN ANH LDO | 01/02/2024 15:28

Ngày 1.2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết, bé gái 15 tuổi được lực lượng giải cứu từ 1 casino ở Campuchia đã có người nhà đến đón về Thái Nguyên.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, bà Bùi Thị Thanh Tâm (mợ cháu N.D.T, thường trú TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã đến đơn vị đón cháu T về với gia đình vào hôm qua 31.1.

Ngay sau khi đến đơn vị, gặp được cháu của mình khỏe mạnh, lành lặn bà Tâm không kìm được xúc động: “Biết cháu mình phải trải qua 1 thời gian dài sống lang thang, làm thuê cho các casino bên nước ngoài cực khổ tôi rất đau xót. Nhưng may mắn là có lực lượng Biên phòng, Hội phụ nữ, đoàn thể địa phương của tỉnh Kiên Giang đã giải cứu cháu về, chăm sóc, động viên giúp cháu lấy lại tinh thần, tôi rất biết ơn”.

Trước đó, ngày 29.1, tiếp nhận thông báo của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng về việc có 1 bé gái bị giữ, ép lao động tại 1 casino ở Campuchia, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh thông tin, giải cứu cho bé gái. Ban chỉ huy đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia tiến hành xác minh thông tin vụ việc, đồng thời tiến hành giải cứu.

Qua xác minh, cháu N.D.T (SN 2009, ngụ tỉnh Thái Nguyên) đang bị giữ tại 1 casino cách cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên khoảng 2km, thuộc huyện Kampong Trach, tỉnh Kampot, Campuchia.

Sau khi xác minh được vị trí của cháu T, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với đồn Công an cửa khẩu Prek-Chak đến trao đổi trực tiếp với quản lý của casino. Qua trao đổi được biết, casino đã mua T từ một casino đối diện cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh hồi đầu năm 2024. Qua đấu tranh, được sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia, phía chủ casino đã đồng ý giao trả cháu T cho lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Trước khi giao cháu T cho người thân, Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã gặp gỡ, động viên tinh thần cháu, đồng thời hỗ trợ 1 phần tiền tàu xe để người thân đưa cháu về với gia đình.

Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã đến gặp gỡ thăm hỏi, động viên cháu T và gia đình.

Đại tá Võ Văn Sử cũng lưu ý các gia đình cần quan tâm hơn đến con em mình, nhất là các cháu đang trong độ tuổi vị thành niên, tránh để xảy ra vụ việc đáng tiếc như trên. Đại tá Võ Văn Sử cũng nhấn mạnh: “Không có chuyện việc nhẹ, lương cao nơi đất khách, xứ người như lời 1 số kẻ xấu nói vì chúng muốn dụ dỗ để rồi mang bán các em vào những casino, động mai dâm, nơi lao động vất vả”.

Qua cuộc gặp gỡ người thân cháu T bộc bạch, do T ham vui nghe lời bạn bè rủ đi Campuchia làm ăn có lương cao chứ gia đình rất thương yêu và không có xích mích gì.

Trước lúc ra về, bà Tâm đã lấy trong túi ra 1 bức thư, gửi lại cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Bức thư là lời cảm ơn chân thành của gia đình với các lực lượng đã giải cứu cháu T.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn