MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm cùng lá thư "sau có điều kiện sẽ về tìm"

Sương Mai LDO | 25/07/2019 12:59

Nghe tiếng người kêu cứu, trụ trì chùa Kim Long, xã Tiên Tiến (Tiên Lãng, Hải Phòng) lập tức mở điện chạy ra xem có chuyện gì. Trong đêm tối, một em bé sơ sinh kháu khỉnh được đặt trong thùng giấy còn người vừa kêu cứu không biết đã bỏ đi từ lúc nào.

Sáng 25.7, trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tiên Tiến (Tiên Lãng, Hải Phòng) xác nhận khoảng hơn 23h ngày 24.7 có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Kim Long, xã Tiên Tiến.

 Thùng giấy đặt em bé sơ sinh cùng tã và sữa. Ảnh: IT

Vào thời điểm trên, trụ trì chùa Kim Long nghe thấy 2-3 lần tiếng người gọi lớn “Nhà chùa cứu con với”. Thấy vậy, sư trụ trì liền gọi các phật tử cùng dậy xem có chuyện gì xảy ra. Lúc điện chùa vừa bật sáng, chỉ thấy một chiếc xe ôtô lặng lẽ rời đi.

Khi trụ trì cùng các phật tử ra kiểm tra thì thấy một thùng giấy to, bên trong đặt một bé trai kháu khỉnh, xung quanh có tã và 2 hộp sữa. Đáng chú ý là bức thư đặt cạnh em bé với nội dung: "Nhờ sư thầy giúp con chăm sóc bé. Sau này có điều kiện con sẽ về tìm”.

Bức thư của người mẹ bỏ con gửi nhà chùa. Ảnh: IT 

Sau đó, nhà chùa đã báo sự việc lên UBND xã Tiên Tiến để có phương hướng giải quyết. Vì cháu bé còn quá nhỏ mới vài ngày tuổi nên nhà chùa đã giao cháu cho chính quyền địa phương để có biện pháp chăm sóc theo dõi sức khỏe tốt nhất.

Về tình hình của cháu bé sơ sinh, ông Phú cho biết qua kiểm tra bé trai không có khỏe mạnh, không dị tật gì. Từ lúc phát hiện cháu ở chùa tới lúc 1h ngày 24.7, cháu chỉ khóc vài ba tiếng sau đó ngủ rất ngoan.

Hiện cháu bé vẫn đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Tiên Tiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn