MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhờ những kỹ năng thoát hiểm học được ở trường, bé Nguyễn Ngô Hiền Minh (10 tuổi) đã thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Khánh Linh

Bé trai 10 tuổi thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini nhờ kỹ năng học ở trường

Khánh Linh LDO | 16/09/2023 19:37

Nhờ những kỹ năng thoát hiểm được dạy ở trường học, bé trai Nguyễn Ngô Hiền Minh (10 tuổi) đã thoát khỏi đám cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) dù khi đó chỉ ở nhà một mình.

Là một trong số ít những gia đình may mắn thoát nạn, nhưng mọi thứ đã hoá tro bụi trong ngọn lửa dữ, hiện nay, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (hộ dân sinh sống tại chung cư mini) đang được chị Phạm Thanh Huyền (số nhà 5, ngách 29/68 phố Khương Hạ) hỗ trợ nơi ở.

Gia đình anh Thắng có 2 vợ chồng và 2 người con. Các con lần lượt học lớp 5 và lớp 3 tại Trường Tiểu học Khương Đình.

Anh Thắng chia sẻ: "Nhà tôi ở căn N05, ngay bên trên hầm gửi xe. Khi xảy ra sự việc, chỉ có duy nhất con lớn 10 tuổi (cháu Nguyễn Ngô Hiền Minh - PV) đang ở nhà, còn hai vợ chồng tôi và cháu nhỏ đang ở ngoài cửa hàng tại ngõ 509 Vũ Tông Phan (cách địa điểm xảy ra vụ cháy khoảng 200m).

Anh Thắng kể lại giây phút con trai thoát nạn chạy ra cửa hàng báo tin cho bố mẹ. Ảnh: Khánh Linh

Khi nghe tiếng hô hoán của mọi người, cháu đã chạy ra ngoài, vừa chạy về phía cửa hàng của gia đình vừa hô "cháy, cháy....". Nghe thấy vậy, vợ chồng tôi tức tốc chạy về nhà. Đến nơi đã thấy khói bốc lên bao trùm cả toà nhà, người dân cũng đứng kín ở hai bên đường và đang hỗ trợ cho các nạn nhân thoát ra ngoài.

Theo anh Thắng, lúc đó, tại tầng để xe, lửa đã lan ra các xe máy, khói bốc lên mỗi lúc một nhiều.

"Những nạn nhân bị mắt kẹt kêu cứu thảm thiết, họ đã dùng cả đèn flash điện thoại để ra tín hiệu cầu cứu. Khung cảnh lúc đó thực sự hỗn loạn khiến không chỉ những người sống sót sau vụ cháy như chúng tôi mà cả những người chứng kiến cũng đều ám ảnh" - anh Thắng nhớ lại.

“Tôi cũng kịp thời hỗ trợ cứu một bé gái ở phòng N02 thoát ra ngoài và cùng mọi người dùng bình xịt cứu hoả để dập lửa. Nhưng lúc đó, ngọn lửa đã bốc lên quá to nên không thể dập được. Một lúc sau có lực lượng PCCC đến và chúng tôi cùng hỗ trợ đến sáng”, anh Thắng nhớ lại.

Người dân ủng hộ nhu yếu phẩm và quyên góp hỗ trợ những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Khánh Linh

Nhớ lại tình huống thoát hiểm đám cháy trong gang tấc, cháu Nguyễn Ngô Hiền Minh chia sẻ: "Khi cháu đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng hô cháy, cháu nhớ lại kỹ năng được dạy. Ngay lập tức, cháu dập cầu dao, tắt máy tính. Sau đó, chạy thẳng xuống dưới và chạy ra ngoài. Lúc đấy, lửa đã cháy khá to và cầu thang bắt đầu có khói.

Lúc chạy ra, cháu có thấy một chị đang đi học về nên đã nhờ chị ấy gọi cứu hoả và tiếp tục chạy qua cửa hàng của bố mẹ để thông báo. Đến lúc cùng bố mẹ quay trở về thì lửa đã bao trùm cả tòa nhà rồi".

Nói về những kỹ năng và phản ứng ở thời điểm hoả hoạn, Minh cho biết, đó là những kỹ năng thoát hiểm cháu được cô giáo dạy ở trường.

"Sau khi xảy ra vụ cháy, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ TP Hà Nội, quận Thanh Xuân, phường Khương Đình và bà con trong tổ dân phố. Cả quần áo, sách vở của các con nay cũng đã được hỗ trợ" - anh Thắng nói thêm.

Được biết, vụ cháy chung cư mini ở số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là vụ cháy ghi nhận số người thương vong lớn nhất trong 21 năm qua, với 56 người tử vong, 42 người bị thương, trong đó có 16 trẻ em tử vong và 9 trẻ bị thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn