MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bé trai bán vé số bị kẻ thủ ác đánh gãy tay và cướp hết tiền

Thanh Chung LDO | 16/07/2019 11:41

Trên đường bán vé số về cháu Nguyễn Văn Linh bị kẻ lạ mặt lừa chở vào rừng keo xã Phú Thọ cướp 1,2 triệu và bị đánh gãy tay.

Ngày 16.7 phóng viên có mặt tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, chứng kiến bệnh nhân Nguyễn Văn Linh (SN 2006, trú thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) với tình trạng gãy tay phải và bầm khắp người.

 Cháu Linh tại bệnh viện

Ông  Đinh Hữu Long Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Sơn cho biết, khoảng 15 giờ 15.7 cháu Linh được vào cấp cứu.

Công an huyện  Quế Sơn cũng đã ghi nhận hồ sơ cháu Nguyễn Văn Linh bán vé số trên đường về nhà bị kẻ lạ đánh đập, cướp tiền, hiện công an huyện đang điều tra và làm rõ.

Theo lời kể của cháu Linh: Khoảng 10h ngày 15.7 trên đường bán vé số về nhà thì cháu Linh bị một thanh niên lạ mặt chặn đường hỏi mua vé 5 tờ vé, sau khi dò xong đối tượng nói có người mới trúng 5 tờ vé số, vào đó để xin tiền.

Tin lời người lạ cháu lên xe thì đối tượng chở cháu vào rừng keo xã Phú Thọ lục túi lấy hết vé số và 1,2 triệu đồng.

Sau khi bị cướp cháu van xin trả lại thì tên cướp bẻ cây bên rừng và đánh cháu tới tấp từ đầu đến chân. Sau đó cháu kiếm đường lết ra khỏi rừng và kêu cứu thì được một người đàn ông chở đến bệnh viện.

Anh Nguyễn Công Phước bố của cháu Linh cho biết: “Gia đình ai cũng bán vé số, nay cháu được nghỉ hè nên xin bán vé số để phụ gia đình, cháu chỉ bán một buổi sáng trưa về nhưng tôi đi bán về thì cháu vẫn chưa về mà không biết cháu bán ở đâu đến chiều thì nghe tin cháu bị đánh nằm ở Trung tâm y tế”.

Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn