MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị N khóc nấc khi "không nhận ra con".

Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ: Mẹ đẻ khóc nghẹn, không nhận ra con!

Cường Ngô LDO | 07/12/2017 12:12
Theo chị N.T.N (mẹ bé T.G.K) bản thân chị quá sốc khi gặp lại con sau 2 năm ở với chồng cũ và mẹ kế. Bé K không được đi học, phải làm hết tất cả việc nhà, ăn mì tôm với cơm nguội, ngủ dưới sàn nhà và nghi bị bạo hành đến gãy xương sườn, rạn sọ não.

Sáng 7.12, PV Báo Lao Động gặp chị N.T.N tại nhà riêng ở phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hỏi về sự việc con trai chị bị bố ruột và mẹ kế đánh, chị khóc nấc vì thương con.

Chị N kể, ngày 6.12, chị đưa bé K (10 tuổi) lên trụ sở Công an phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trình báo sự việc, đồng thời đến bệnh viện giám định sức khỏe. Chị nói sự việc con trai bị bạo hành đã rõ, cơ quan công an đã làm việc với chồng cũ là anh Trần Hoài Nam (34 tuổi), còn Trinh (mẹ kế cháu bé) hiện đã bỏ trốn khỏi Hà Nội.

Chị N cho biết, hai người quen nhau 7 năm thì cưới. Sống chung 8 năm, có với nhau 2 mặt con (1 trai 1 gái). Sau đó chị phát hiện chồng mình ngoại tình, rồi cả hai ly hôn.

Sau khi ly hôn, chị N nuôi bé gái, còn chồng nuôi cháu K. Hai năm đầu, cháu K ở cùng bố ruột, mẹ kế và ông bà nội tại nhà riêng ở phố Hoàng Hoa Thám. Thời gian này, chị thường xuyên qua thăm con nhưng 2 năm nay, cháu K chuyển ra ngoài ở với chồng và mẹ kế, từ đó chị N mất liên lạc.

Chị N - mẹ bé K.
Bản thân chị và gia đình không nghĩ 2 năm nay, con trai bị bố ruột, mẹ kế đối xử nhẫn tâm như vậy. Chị luôn nghĩ vợ mới của chồng không có con nên sẽ đối xử tốt với con trai mình nhưng... không ngờ.

"Sáng 5.12, có người báo tin "Ngân ơi, sang nhà nội đón con ngay, con mày bị bố ruột, mẹ kế bạo hành, nó hoảng loạn lắm. Nghe vậy tôi trào nước mắt. Tôi không tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi quá sốc", chị N nghẹn ngào,

Chị N vội vã đi đến nhà ông bà nội bé K. Lúc này con trai chị đã được đưa lên Công an phường Ngọc Hà, chị ra với con luôn. "Lúc gặp con tại trụ sở công an, tôi không nhận ra nổi cháu, một đứa trẻ gầy đen, ăn mặc nhếch nhác, chi chít sẹo trên đầu và khắp người, răng bị gãy. Nhìn con như vậy tôi đau xót lắm, tôi ôm chặt con vào lòng, hai mẹ con cùng khóc", chị N kể.

Bé K.

Từ trụ sở công an về nhà, bé K luôn miệng nói với chị N: "Con nhớ mẹ lắm. Hai năm nay con không được học, không được nói chuyện với ai, bị mẹ kế dùng tay, đũa, thìa sắt đánh suốt ngày, bố cũng đánh con nữa. Không ai nghe thấy đến đỡ con. Con sợ quên mặt chữ nên mang sách tiếng Việt lớp 2 ra đọc". Nghe "tâm sự" của con, chị không thể cầm nổi nước mắt.

Chị N kể sau khi mẹ kế và bố ra ngoài thuê trọ, suốt 2 năm qua, cháu không được đi học, trải ga mỏng ngủ dưới sàn, làm tất cả mọi việc trong nhà. Con trai chỉ được ăn bánh mì khô, mì tôm sống, cơm nguội.

Chưa dừng lại, có những hôm K bị mẹ kế dùng móc sắt đánh vào người, dùng thìa ăn lẩu đập vào đầu chảy máu, thậm chí, còn bị bố ruột đạp vào mạn sườn rất mạnh.

Ngày 6.12, chị N đưa K vào Bệnh viện E (Hà Nội) thăm khám và chụp chiếu. Tại đây các bác sĩ cho biết, cháu bé bị rạn sọ não, xương sườn bị gãy và cần phải theo dõi.

Ông Đỗ Xuân Tuấn (ông họ bên ngoại bé K) cho biết, thời gian đầu sau khi vợ chồng ly hôn, Nam thường xuyên cho con trai sang chơi với chị N. Thế nhưng, bẵng đi thời gian dài họ không còn thấy người cha này cho con sang đây chơi nữa.

Không thấy chồng cho con sang chơi, chị N hỏi thì chồng cũ nhưng anh này viện nhiều lý do và nói cho con đi học trường quốc tế nên không có thời gian.

Báo Lao Động tiếp tục thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn