MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vắng khách trong dịp cuối năm. Ảnh: Thanh Chung

Bến xe vắng khách, tài xế, nhà xe "sợ Tết"

Thanh Chung LDO | 06/01/2022 18:19

Đà Nẵng - Chỉ còn gần 1 tháng là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên trái ngược với mọi năm, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vẫn vắng khách, hàng hóa lác đác khiến các chủ nhà xe, tài xế lo âu và sợ một cái Tết “đói”.

"Sợ Tết"

Những năm về trước, những tháng cận kề Tết Nguyên đán bến xe Trung tâm Đà Nẵng đông nghịt khách, hàng hóa bốc xếp đưa về các tỉnh thành không ngớt. Năm nay, dịch bệnh COVID-19 làm giảm lượng khách và hàng hóa, các chủ nhà xe gần như lỗ vốn vì xe chạy không đủ để bù lỗ vào tiền xăng dầu, thuê nhân viên, đi lại…

 Bến xe vắng khách, tài xế sợ đến Tết.

Anh Phạm Minh Hà – tài xế xe khách tuyến Đà Nẵng – Đắk Lắk cho hay, dịch bệnh COVID-19, anh bị thất nghiệp hơn 7 tháng trời và mới được công ty kêu chạy lại. Anh được trả lương cố định nên cũng yên tâm hơn so với chủ.

"Tôi được trả lương đủ hàng tháng nên cũng trang trải tạm cho gia đình. Nhưng lượng khách bây giờ không có, ngày nào xe cũng chạy không đủ tiền xăng nên cũng thấy thương cho chủ xe. Mình cũng quá khó khăn chứ không nỡ lấy tiền lương luôn. Với tình hình như hiện nay, tôi e rằng Tết này không đói là may rồi, chứ không nghĩ sẽ bằng mọi năm" – anh Hà chia sẻ.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu – tài xế xe khách ở Đắk Lắk cho biết, mỗi lần chạy hết ít nhất 8 triệu tiền xăng nhưng cả lượt đi, về chỉ vỏn vẹn chưa tới 20 khách, có hôm 10 người, vé mỗi người 320 nghìn nên lỗ nặng. Những năm trước, dịp này khách đặt vé đi và quay đầu liên tục. Nhưng, năm nay hầu như mọi thứ đều dần dần trở về như lúc mới bắt đầu vận hành xe đi liên tỉnh: Không có khách, hàng hóa cũng không nốt.

“Mọi năm ổn định thì ngoài tiền lương, dịp Tết cũng được thưởng thêm vài triệu để lo cho gia đình, sắm cái Tết có bánh, kẹo. Năm nay, được đi làm là may lắm rồi chứ anh em cũng xác định không có gì hết. Chưa bao giờ mà sợ tới Tết như năm nay. Mỗi dịp Tết đến, gia đình tôi phải tiêu tốn hơn cả chục triệu mà năm nay dịch bệnh không có gì sắm. Mà không chỉ riêng tôi, các anh em tài xế ở đây cũng không dám nghĩ đến Tết đâu” – anh Hiếu nói.

Hoạt động cầm chừng

Đoàn Thị Thúy – chủ xe tuyến Đà Nẵng – Trà My (Quảng Nam) cho biết, mọi năm dịp này rất đông nhưng xuất bến cả chuyến chỉ có 1 người, có bữa không có người nào.

“Trước kia chạy ổn định thì có phụ xe, nay không có ai nên vợ chồng tôi phải chạy lấy công bớt lỗ. Bữa nào may lắm chở được ít hàng hóa thì còn lại vốn” – chị Thúy nói.

 Xe khách Trà My (Quảng Nam) - Đà Nẵng không có hành khách nào.

Ông Phạm Lợi – Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, hiện nay, các tuyến vận tải liên tỉnh đã hoạt động bình thường nhưng lượng khách mua vé không bao nhiêu. Tại đơn vị, đến nay tổng 37 quầy vé thì nay chỉ có 10 quầy hoạt động, có 30 – 40% người lao động đi làm trở lại. Thu không đủ chi nên nhiều nhà xe giảm bớt xe, giảm tuyến, đa số hoạt động cầm chừng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn