MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh nhân xóm chạy thận giảm chi tiêu ăn uống, dành tiền trả tiền điện

THUỲ DƯƠNG LDO | 10/06/2023 18:07
Để có tiền sử dụng quạt điện, điều hoà vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều bệnh nhân xóm chạy thận tại phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải cắt giảm tiền chi tiêu, ăn uống để có tiền trả tiền điện.

Cắt bớt khẩu phần ăn dành tiền bật điều hoà

Trong dãy trọ chật chội tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội), bà Dương Thị Hoài cẩn thận cất túi cà muối mới mua 5.000 đồng ban sáng để dành làm thức ăn cho bữa ăn trưa nay. 

Cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo gần chục năm, bà Hoài cũng đã quen với cuộc sống vừa đau đớn vừa vất vả như đa số bệnh nhân chạy thận sống tại xóm trọ nghèo này.

Để có tiền bật chiếc điều hoà mua rẻ lại của người bạn chạy thận đã mất trong xóm trọ, những ngày không chạy thận như hôm nay (10.6), bà Hoài sẽ cắt bớt khẩu phần ăn để có tiền trả tiền điện.

“Dãy trọ của chúng tôi lợp bằng fibro xi măng những ngày nắng nóng như này chẳng khác gì lò bát quái. Tôi bị bệnh nặng, nắng nóng quá phải nhịn ăn mà bật điều hoà vì không thì không hô hấp nổi. Những ngày không phải chạy thận như hôm nay, tôi mua sẵn 5.000 đồng cà muối, lát nấu thêm bát canh rau đay, không phải chạy thận thì không cần ăn thịt cũng được” - bà Hoài chia sẻ.

Bà Dương Thị Hoài dùng quạt tay để tiết kiệm tiền điện tăng cao giữa những ngày nắng nóng. Ảnh: Thuỳ Dương

Tằn tiện, bóp mồm bóp miệng để dành tiền trả tiền điện tránh nóng, nhưng những bệnh nhân chạy thận tại xóm trọ nghèo cũng chỉ dám bật điều hoà, quạt máy 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày, vào giờ cao điểm để dễ đi vào giấc ngủ.

Đa số khoảng thời gian trong ngày, mọi người sẽ làm mát bằng việc tận dụng gió trời hoặc di chuyển ra các hồ điều hoà gần khu vực Bệnh viện Bạch Mai để tránh nóng.

“Mỗi ngày, chúng tôi chỉ dám bật điều hoà vào lúc trước khi ngủ 30 phút đến 1 tiếng, rồi sau đó tắt đi chỉ bật quạt. Tiền điện chủ trọ thu 4.000 đồng/số nên không thể kham nổi. Chúng tôi thường ra ngoài hiên, tranh thủ gió trời lúc chưa nóng lắm, đỉnh điểm vào buổi chiều thì ra hồ điều hoà quanh đây để cho không khí bớt ngột ngạt” - ông Nguyễn Duy Thưa (Thái Bình) chia sẻ.

Dãy trọ bằng fibro xi măng tại xóm chạy thận (ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hầm hập dưới nắng nóng. Ảnh: Thuỳ Dương

Bệnh nhân chạy thận và muôn kiểu tránh nóng

Hoàn cảnh khó khăn, phải nhịn ăn, nhịn tiêu để có tiền bật điều hoà nhưng đối với những người bệnh nghèo, đó vẫn còn là hạnh phúc. Nếu mất điện vào đúng ngày chạy thận với bệnh nhân mới thực sự là cực hình.

Chị Vũ Thị T (Thanh Oai, Hà Nội) vừa trải qua một đợt chạy thận đúng ngày xóm trọ mất điện, dù kiệt sức nhưng chị không dám quay về phòng nghỉ ngơi. Để tránh cái nóng, chị đành vạ vật tìm "chỗ trú" ở trong bệnh viện.

"Vào những ngày mới chạy thận xong, người yếu, mệt mỏi nếu mà mất điện thì với người chạy thận như chúng tôi thật sự khó mà chịu nổi. Những ngày ấy để tránh nóng, tôi chỉ còn cách nằm vạ vật ở các ghế chờ ở bệnh viện, lay lắt qua ngày, nhiều khi chỉ muốn "đi luôn" cho nhẹ nợ" - chị T bộc bạch.

Để tránh sự khắc nghiệt của thời tiết, cũng như tiết kiệm tối đa chi phí để duy trì chữa bệnh lâu dài, người bệnh tại xóm chạy thận cũng nghĩ ra vô số cách tránh nóng. Khi thì dùng khăn ướt lau giường ngủ, lúc thì dùng quạt và đá lạnh để mong phần nào giảm bớt nhiệt độ tại những căn phòng trọ tồi tàn.

Ông Mai Anh Tuấn (47 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) - Trưởng xóm chạy thận - cho hay, đa số người sinh sống tại đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn: "Mùa nắng có lẽ là mùa khổ nhất tại xóm, cái nóng vật vã, ám ảnh lại thêm mất điện luân phiên khiến cuộc sống vô cùng bức bối. Có những đêm quá nóng bức, không thể ngủ được, chúng tôi đành tụ tập ra đầu ngõ ngồi nói chuyện để hóng chút gió trời. Bây giờ mới bắt đầu vào hè, cũng không biết làm gì hơn ngoài động viên nhau cố gắng vượt qua".

Theo dự báo, nắng nóng năm nay có khả năng gia tăng và kéo dài đến tháng 8, tập trung nhiều ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Và số ngày nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn năm 2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn