MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng người đông kín đi lễ tại phủ Tây Hồ. Ảnh: Trần Vương

Biển người kẹt cứng dâng hương tại Phủ Tây Hồ

VƯƠNG TRẦN LDO | 20/02/2018 14:20
Ngày mùng 5 Xuân Mậu Tuất (tức ngày 20.2), hàng vạn lượt người đã tới Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) dâng hương, kính lễ, cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, mọi điều may mắn, sung túc, an vui.

Ghi nhận của PV Lao Động, ngày mùng 5 Xuân Mậu Tuất, hàng vạn người từ khắp nơi đã trở về Phủ Tây Hồ dâng hương, kính lễ và cầu nguyện một năm mới với nhiều điều tốt lành. Khắp mọi ngả đường và lối vào nơi đây không còn một chỗ trống. Lực lượng an ninh được bố trí nhiều nơi nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và hướng dẫn du khách hành hương.

Nằm ngay tại phường Quảng An (quận Tây Hồ), phủ Tây Hồ được coi là một trong những chốn linh thiêng nhất của Hà Nội.  Ảnh: Trần Vương
Mỗi dịp đầu xuân mới, phủ Tây Hồ thu hút hàng vạn lượt khách không chỉ ở Hà Nội mà còn ở thập phương tới đây hành hương cầu phúc. Ảnh: Trần Vương
Khắp nơi trong phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống.  Ảnh: Trần Vương
Nơi sắp lễ luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Trần Vương 
Theo BQL di tích Phủ Tây Hồ, nơi đây bắt đầu mở cửa từ ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất, trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 lượt du khách tới hành hương, bái lễ. Ảnh: Trần Vương 
 Nhiều em nhỏ cũng được các bậc phụ huynh kiệu đi lễ. Ảnh: Trần Vương
Vào những ngày đầu xuân, tháng Giêng, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách. Ảnh: Trần Vương 
Ai nấy đều ước nguyện một năm mới an lành, may mắn, hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió. Ảnh: Trần Vương 
 Ảnh: Trần Vương
Phủ Tây Hồ thờ mẫu Liễu Hạnh-một trong 4 vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt. Trong ảnh: Người dân đang cầu khấn tâm nguyện của mình. Ảnh: Trần Vương 
 Ảnh: Trần Vương
 Cho đến tận trưa ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất (ngày 20.2), lượng người trở về đây vẫn không hề ngớt. Ảnh: Trần Vương

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn