MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cần Thơ bắn pháo hoa chào đón năm mới. Ảnh: Mỹ Linh

Biển người ở bến Ninh Kiều xem pháo hoa chào đón năm mới

MỸ LINH LDO | 10/02/2024 00:10

Tối 30 Tết, nhiều người dẫn đã có mặt tại bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) từ rất sớm để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Năm nay, Cần Thơ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 4 điểm pháo hoa tầm thấp Tết Giáp Thìn trên địa bàn thành phố. Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực Nhà hàng Hoa Sứ (khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Theo đó, rất nhiều người dân đã có mặt tại Bến Ninh Kiều để được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nhân dịp năm mới.

Trước đó, người dân đã có mặt từ rất sớm tại bến Ninh Kiều chờ xem bắn pháo hoa. Ảnh: Mỹ Linh

Cùng gia đình đến xem pháo hoa, anh Nguyễn Văn Út (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) hào hứng chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi dẫn con gái đi xem pháo hoa nên cháu rất thích thú. Không ngờ mọi người cũng đến xem đông như thế, khó khăn lắm tôi mới đi lên được cầu đi bộ này”.

Màn bắn pháo hoa đẹp mắt khiến người dân thích thú. Ảnh: Mỹ Linh

Tương tự, chị Võ Thị Thanh Trúc (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, dù bản thân đã đến sớm hơn một tiếng để tránh chen lấn và tìm được 1 chỗ đứng ngắm pháo hoa lý tưởng như sự thật thì rất khó.

“Dù cách 1 tiếng mới bắt đầu bắn pháo hoa nhưng khi đến đây mà người đã đông nghẹt, dù không dễ dàng nhưng may tôi đã tìm được chỗ đứng. Dù không phải lần đầu tiên nhưng khi pháo hoa được bắn lên tôi thấy lòng mình rộn ràng hẳn lên”, chị Trúc nói.

Ông Chanh dọn hàng về nhà để đón Tết. Ảnh: Mỹ Linh

Trước đó, 19h đêm giao thừa, trong khi nhiều tiểu thương đã dọn hàng, trả mặt bằng bán hoa Tết, ông Nguyễn Văn Chanh (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) cùng nhân công chất gần 100 chậu cúc và vạn thọ ra chợ hoa đường Trần Văn Hoài bán cho khách: "Số hoa này là của người chú, thương lái không thu mua nên ông ấy muốn bỏ. Tôi tiếc quá đành chở xuống đây bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu", ông Chanh tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn