MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở Bình Dương đổ xô đi mua hoa Tết lúc 23h đêm Giao thừa. Ảnh: Đình Trọng

Bình Dương: Đổ xô đi mua hoa Tết lúc 23h đêm Giao thừa

ĐÌNH TRỌNG LDO | 25/01/2020 00:23
23h đêm 30 Tết hàng ngàn người ở Bình Dương vẫn đổ xô ra chợ đi mua hoa giá rẻ về chưng. Phải hạ giá gỡ vốn, thậm chí chặt bỏ khiến các tiểu thương không khỏi xót xa cho một năm làm ăn thua lỗ.

Ghi nhận đêm 30 Tết tại chợ hoa xuân ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến 23h đêm vẫn còn hàng trăm người đi mua hoa về chưng.

Các gian hàng vẫn còn tràn ngập hoa. Hầu hết chỉ bán được từ 40-70% số lượng hoa. Từ 16h chiều các gian hàng đã thông báo đại hạ 30%-50% giá nhằm bán hết hoa thu hồi vốn.

Lúc 17h chiều 30 Tết, các gian hàng vẫn còn hàng trăm chậu hoa. Ảnh: Đình Trọng

Dòng người bắt đầu đổ về chợ hoa xuân ở phường Phú Cường bắt đầu đông từ lúc 17h chiều cùng ngày. Đến 23h đêm vẫ còn cả trăm người đang chọn lựa ngã giá mua hoa về chưng Tết.

Chị Lê Thị Mỹ Linh (37 tuổi) mang 350 chậu hoa mai từ Bến Tre lên chợ hoa Bình Dương, cho biết, năm nay ít khách hơn nên rất khó bán. Những ngày trước bán được 600.000 đồng/chậu, nay hạ giá xuống 200.000-300.000 ngàn/chậu nhưng bán cũng rất chậm. Hiện chị Linh mới bán tất cả được 100 chậu mai.

Tất cả các gian hàng đều hạ giá để mong bán hết thu hồi vốn. Ảnh: Đình Trọng

"Từ ngày 22-29 Tết, khách đi mua rất ít. Chiều tối nay khách tăng đột biến. Gía bán đã hạ xuống một nửa nhưng nhiều người vẫn còn trả xuống thấp hơn. Với giá bán này thì người làm hoa chúng tôi chỉ có lỗ" - chị Linh buồn rầu chia sẻ.

Do lượng hoa còn nhiều, giá xuống thấp mà người dân vẫn còn trả giá nên các tiểu thương đã chặt bỏ hoa. "Sắp giao thừa rồi nhưng gian hàng của tôi vẫn còn 100 cây quất. Mỗi chậu quất chỉ bán 100.000 đồng để gỡ lại nửa vốn nhưng vẫn trả giá. Do trả thấp quá có bán cũng lỗ, tôi đành phải chặt bỏ hết số cây mày để về quê" - anh Phạm Văn Tùng (40 tuổi, quê Bến Tre) chia sẻ.

Theo anh Tùng, số cây cảnh này gia đình trồng nên lỗ khoảng 20%, còn nếu năm nay những ai bán buôn thì có thể lỗ lên tới 50% hoặc 70%.

Dù đại hạ giá, chấp nhận lỗ vẫn không bán được. Ảnh: Đình Trọng
23h đêm còn khá đông người đi mua hoa. Ảnh: Đình Trọng
Có người mua 4 chậu. Ảnh: Đình Trọng
Có những gian hàng còn khoảng 300 chậu hoa. Ảnh: Đình Trọng
Tiểu thương ngồi buồn vì không bán được hàng. Ảnh: Đình Trọng
Dù hạ giá vẫn không bán được, người đàn ông này phải chặt bỏ quất để lên thuyền về Bến Tre. Ảnh: Đình Trọng
Anh Tùng cũng phải bỏ lại 100 chậu quất. Ảnh: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn