MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cái Tết xa nhà của những người lính nơi đảo tiền tiêu của Kiên Giang. Ảnh: PV

Bình yên nơi đảo tiền tiêu

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ LDO | 08/02/2021 18:17
Dẫu còn nhiều khó khăn khi đóng quân nơi đảo tiền tiêu nhưng trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người lính chúng tôi cảm nhận một tinh thần thép luôn vững chắc tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Vững tay súng, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, khi mọi người đang tất bật sắm sửa, sum họp bên gia đình thì những người lính nơi đảo tiền tiêu vẫn đang tuần tra, canh gác 24/24h.

Chúng tôi đến thăm các anh, những người lính Đại đội bộ binh hỗn hợp 7, thuộc Tiểu đoàn bộ binh 519, Trung đoàn bộ binh 893, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang vào những ngày cuối năm. Tiếng bước chân dồn dập, từng tốp chiến sĩ nhanh chóng di chuyển về các vị trí chiến đấu đã được quy định. Trong không khí hết sức khẩn trương nhưng cả đại đội đều cơ động, mang vác và thao tác cực kỳ nhịp nhàng, chuẩn xác. Đây không phải là ngày huấn luyện bình thường mà là không khí của một buổi trưa những ngày giáp tết.

Đơn vị đóng quân tại xã đảo Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, một đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận quốc phòng – an ninh của tỉnh Kiên Giang nói riêng, biên giới Tây Nam của Tổ Quốc nói chung. Mang nhiệm vụ trên vai nên cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh hỗn hợp 7 luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cơ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Theo đại úy Nguyễn Hà Linh, đại đội trưởng đại đội 7 thì ngày thường, nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khá nặng nề thì vào dịp Tết, đơn vị còn phải nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao hơn.

Đại đội bộ binh hỗn hợp 7, Tiểu đoàn bộ binh 519, Trung đoàn bộ binh 893, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang luôn nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: PV

Mục tiêu quan trọng của đơn vị là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn cho nhân dân vui đón tết và phòng chống xâm nhập từ biển, bảo vệ bình yên tuyến biên giới Tây Nam.

“Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và biên phòng duy trì tuần tra, kiểm soát các khu vực, nhất là các khu vực trọng yếu từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời, không để tình hình diễn biến phức tạp. Trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức ứng cứu kịp thời cho người dân và phương tiện gặp nạn trên biển, qua đó đã tạo được sự tin yêu, giúp người dân yên tâm bám biển phát triển kinh tế”, Đại úy Nguyễn Hà Linh chia sẻ.

Nghĩa tình quân dân khăng khít

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đơn vị còn tích cực tăng cường thực hiện nhiều công việc giúp dân. Đặc biệt, trong dịp tết, tranh thủ vào những ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ của Đại hội bộ binh 7 lại chia nhau về các xóm, ấp để giúp bà con xã đảo dọn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón tết.

Đơn vị chia thành các tổ nhỏ, mỗi tổ phụ trách một công việc khác nhau... Binh nhất Nguyễn Văn Thiện, chiến sĩ đại đội bộ binh hỗn hợp 7 vui vẻ chia sẻ: “Chúng tôi chia thành nhiều tổ, có tổ thì tiến hành cào rong rêu, gom rác trên bờ biển, có tổ thì giúp người dân cắt tỉa cây cảnh, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Trong đơn vị các đồng chí khéo tay còn tự tay làm những cành mai giả từ những vật dụng tái chế tặng bà con. Mọi người rất vui và thương quý chúng tôi”.

Bận rộn nhiệm vụ cuối năm nhưng cán bộ, chiến sĩ đại đội 7 vẫn chuẩn bị chu đáo cho cái tết ấm cúng cùng đồng đội. Đơn vị đã dành chỗ trang trọng nhất trong hội trường làm nơi đặt bàn thờ Bác Hồ. Bàn thờ Tổ quốc cũng đủ đầy với mâm ngũ quả, bánh, mứt tết giản đơn nhưng ấm áp nghĩa tình.

Trung úy Trần Quốc Huy, Chính trị viên phó Đại đội bộ binh hỗn hợp 7 cho biết: “Trái cây, các loại rau củ do chính tay bộ đội trồng để phục vụ cho dịp tết vừa an toàn lại thể hiện tình cảm đồng chí, đồng đội. Ở đây thì “cây nhà lá vườn” nhưng mọi người đều vui vẻ đón tết”.

Những người lính nơi hải đảo xa xôi đi tuần tra, canh gác vào ngày giáp tết nguyên đán. Ảnh: PV

Với những chiến sĩ mới và cũng là cái tết đầu tiên ở môi trường quân ngũ, với một chút bồi hồi nhớ nhà chiến sĩ Nguyễn Hữu Kha tâm sự: “Đây là cái tết đầu tiên xa nhà, chắc gia đình rất nhớ em nhưng em đã động viên ba mẹ yên tâm vì ở đây em cũng có cái tết đầy đủ, ấm áp giữa anh em đồng đội. Em nghĩ, ba mẹ sẽ vui và tự hào khi thấy em đã trưởng thành, chững chạc lên nhiều trong môi trường quân ngũ. Đặc biệt sẽ tự hào hơn khi con trai vừa đón tết vừa thực hiện trọng trách bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn