MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương Thảo (giữa) được em gái (trái ảnh) chuẩn bị giúp tư trang và mẹ căn dặn trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hưng Thơ

Bỏ công việc thu nhập cao, nữ cử nhân ở Quảng Trị viết đơn xin nhập ngũ

HƯNG THƠ LDO | 23/02/2024 08:25

Quảng Trị - Trần Thị Phương Thảo làm bác sĩ thú y, quản lý trong một trang trại chăn nuôi lớn ở tỉnh Bình Phước với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Mong muốn vào quân ngũ để rèn luyện, Phương Thảo nghỉ việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Năm nay, Trần Thị Phương Thảo (trú tại thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) 24 tuổi, là tân cử nhân, tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Khi mới ra trường, Thảo vào làm quản lý tại 1 trang trại lớn của tỉnh Bình Phước. Vừa mới vào làm, nhưng với vai trò là bác sĩ Thú y, Thảo nhận được mức thu nhập 18 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, mỗi tháng Thảo gửi cho em gái Trần Thị Thu Thủy đang là sinh viên ở Trường Đại học Nông Lâm Huế 4 triệu đồng và gửi cho bố mẹ ở quê.

Làm được nửa năm, vào tháng 10.2023, qua điện thoại, Thảo trình bày với bố mẹ việc muốn nhập ngũ. Nhà chỉ có 2 con gái, Thảo là chị, có việc làm thu nhập đang ổn định nên vợ chồng ông Trần Trọng Thiện cũng bất ngờ.

Trong gia đình, ông nội của Thảo là bộ đội từng tham gia trận Điện Biên Phủ. Năm 1983, ông Thiện cũng nhập ngũ vào Quân chủng Phòng không Không quân. Cả hai đã xuất ngũ, nhưng biết rõ về môi trường quân đội. “Nên cả gia đình đều ủng hộ mong muốn của cháu” - ông Trần Trọng Thiện cho biết.

Từng tham gia môi trường quân đội, nên bố của Thảo ủng hộ, động viên khi Thảo viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Hưng Thơ

Gia đình ủng hộ, Thảo lập tức viết đơn tình nguyện nhập ngũ gửi Ban Chỉ huy quân sự ở địa phương, đến cuối tháng 1.2024 thì nhận được lệnh “gọi công dân nhập ngũ”.

Thảo nói rằng, khi vào đại học, bản thân có 1 tháng đi học quân sự và thích môi trường này. “Em còn trẻ, muốn vào quân ngũ để thử sức, rèn luyện và thực hiện nghĩa vụ của một công dân” - Thảo chia sẻ.

Thông tin mà Thảo nắm được, em sẽ được huấn luyện ở một đơn vị quân đội ở phía Bắc. Sẽ xa gia đình mấy năm và môi trường trong quân đội có kỷ luật nghiêm minh, nhưng Thảo tự tin “sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Được biết, riêng tại huyện Vĩnh Linh, ngoài Thảo còn có 2 nữ cử nhân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn