MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Bộ luật" 21 điều của cậu bé lớp 5.

Bố mẹ ngỡ ngàng vì 21 điều “phải tuân chỉ” của cậu bé lớp 5

Trần Lâm LDO | 09/01/2020 11:43
Không tham khảo bất cứ tài liệu nào, không cần ai hướng dẫn, cậu bé lớp 5 ở Thanh Hoá đã tự viết ra 21 điều tự khuyên mình khiến bố mẹ và rất nhiều người ngỡ ngàng thú vị.

Nguyễn Quốc Anh – học sinh lớp 5A4 Trường Tiểu học Minh Khai, TP. Thanh Hoá vốn là cậu bé rất cá tính, muốn làm điều gì là làm cho bằng được nhưng từ khi còn bé hay nổi khùng và ngang bướng.

Lên lớp 5, bố mẹ, ông bà và người thân bỗng thấy cậu thay đổi hẳn tính nết. Biết nghe lời bố mẹ hơn, biết chăm sóc bản thân và chăm các em rất tận tâm. Hầu như không còn hay nổi cáu, khùng như ngày trước, kết quả học tập tiến bộ trông thấy.

Dọn phòng cho con, anh Nguyễn Xuân Cường và chị Lê Lan Anh rất ngạc nhiên, xúc động khi thấy con tự viết ra 21 lời khuyên cho chính mình, có lẽ đó chính là mấu chốt của sự thay đổi tích cực.

Quốc Anh trông em giúp bố mẹ. Ảnh: Trần Lâm

Bản tự khuyên mình được cậu bé đặt tiêu đề là “Bộ luật những điều phải tuân chỉ” gồm 21 điều. Đáng nói, trong 21 điều này có những điều một số  anh chị lớn tuổi chưa chắc đã nhận thức và thực hiện được.

Cụ thể: Điều 1: Làm cái gì cũng phải tập trung; Điều 2: Học những cái tốt của người khác; Điều 3: Không nói dối người khác; Điều 4: Nhớ những lời bố, mẹ nói; Điều 5: Tự nghiêm khắc với bản thân; Điều 6: Tìm hiểu về những thứ không biết; Điều 7: Xem ti vi ít hơn và xem những cái tốt; Điều 8: Nghe lời bố mẹ và phải tuân chỉ; Điều 9: Bỏ cái tính khùng đi; Điều 10: Cố gắng không làm bố mẹ buồn; Điều 11: Luôn luôn sẽ không mắc lỗi lần thứ hai; Điều 12: Làm gì cũng phải nhanh chóng; Điều 13: Rút ra một bài học khi bị mắng; Điều 14: Phải luôn đặt ra kế hoạch mỗi ngày; Điều 15: Tự biết mình yếu chỗ nào; Điều 16: Làm gì cũng phải càng cố gắng; Điều 17: Thuyền xuyên (thường xuyên) giúp đỡ mọi người; Điều 18: Nhớ là mình bị bệnh không tập trung; Điều 19: Nghĩ về tương lai mình nếu mình không học; Điều 20: Luôn tự hào về những việc tốt đã làm; Điều 21: Thực hiện cho được 20 điều trên.

"Bộ luật" do Quốc Anh tự nghĩ ra và viết liền một mạch. Ảnh: Trần Lâm 

Anh Nguyễn Xuân Cường – phụ huynh em Quốc Anh cho hay, sang năm học lớp 5, Quốc Anh hầu như thay đổi tính nết rất tích cực. Em rất có ý thức tự lập và rất biết quan tâm đến bố mẹ và em. Buổi sáng, những buổi bố làm việc khuya, Quốc Anh thường xuyên dậy sớm, tự xuống bếp nấu ăn sáng rồi lên phòng mời bố dậy ăn sáng. “Hầu như những điều cháu tự viết ra, cháu thực hiện rất tốt. Vợ chồng tôi khá ngạc nhiên và xúc động trước nhận thức và sự thay đổi tích cực của con” – anh Cường nói.

Quốc Anh ở trường.  Ảnh: Trần Lâm 

Theo anh Cường, vợ chồng anh cũng thường xuyên nói chuyện với con với thái độ tôn trọng và hướng cho con những gương người tốt việc tốt. “Và hơn hết, không gì bằng tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Chỉ có tình yêu thương mới khiến gia đình gắn kết và mỗi người sống tốt hơn” – anh Cường đúc kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn