MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bãi gỗ của trùm gỗ Phượng "râu".

Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra vụ gỗ lậu sát Đồn Biên phòng Đắk Lắk

ĐÌNH VĂN LDO | 29/04/2018 13:40

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng vào Đắk Lắk điều tra, làm rõ thông tin lán trại, các bãi tập kết gỗ của trùm gỗ Phượng "râu" nằm sát Đồn biên phòng 747 (Đắk Lắk).

Sáng 29.4, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Biên phòng đang kiểm tra hiện trường - khu vực lán trại, các bãi tập kết gỗ của Phượng "râu" - bị Bộ công an triệt phá, nằm sát Đồn biên phòng 747.

Người của Bộ Quốc phòng chính thức có mặt tại Đắk Lắk vào tối 28.4, sau đó tức tốc lên hiện trường ngay trong đêm, với mục đích phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk làm sáng tỏ vụ việc trong khu vực biên giới.

Trong diễn biến liên quan, Phó Giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Yok Đôn (Bộ NNPTNT quản lý) Phạm Tuấn Linh cho biết: "Đã phát hiện dấu xe ôtô từ Campuchia qua lâm phận Vườn quốc gia Yok Đôn để sang Việt Nam".

"Tại tiểu khu 482, cách Đồn biên phòng 747 khoảng 900m và ngay sát cạnh biên giới - suối Đắk Đam - phát hiện có dấu xe ôtô đi từ phía Campuchia qua lâm phận của Vườn" - báo cáo của VQG Yok Đôn.

Đại diện VQG Yok Đôn cũng nêu rõ, tại Đồn biên phòng 747 không có bãi gỗ nào mới tập kết, mà chỉ có gỗ trục vớt từ suối Đắk Đam (gỗ trúng thầu); đồng thời, mở rộng kiểm tra một số tiểu khu dọc biên giới gần Đồn biên phòng 747 và hai bên QL 14C  từ Đồn 747 đi Cư Jút (Đắk Nông) đều không phát hiện dấu vết khai thác gỗ.

Sau khi bắt giữ Phan Hữu Phượng (48 tuổi, tức Phượng “râu”, trú tổ dân phố 2, thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, Đắk Nông), sáng 28.4, Bộ Công an cũng đã tiến hành kiểm tra nhiều xưởng, bãi chữa gỗ của ông trùm này tại thị trấn Ea T’Linh. Hàng trăm khúc, lóng gỗ lớn nằm san sát, chất đống tại các kho xưởng. Những lóng gỗ tròn cho tập kết bên ngoài sân bãi, các hộp gỗ vuông chờ cưa xẻ được chất ngăn nắp trong xưởng, chờ chế biến, đưa đi tiêu thụ.

Theo đại diện Bộ Công an, việc kiểm đếm nhằm phân loại nguồn gốc.

Gỗ tại các kho xưởng của Phượng "râu" cũ mới trộn lẫn, nhiều khúc gỗ màu còn vàng ươm. Trong khi đó, gỗ trúng thầu - vớt từ suối Đắk Đam - đa phần bị mục nát bên ngoài, giá trị không cao.

Nhiều mũi điều tra đang hướng về việc Phượng "râu" mượn danh trục vớt gỗ thanh lý để đưa gỗ từ Campuchia về Việt Nam (!).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn