MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bộ trưởng Bộ Công Thương trao thư khen cho 2 hiệp sĩ: "Tôi cảm phục các em"

Cường Ngô LDO | 17/05/2018 15:10
Lãnh đạo Bộ Công Thương gửi tới lời khen ngợi và bày tỏ lòng cảm phục của mình trước tinh thần dũng cảm, cử chỉ nghĩa hiệp của hai "hiệp sĩ" trong việc hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm của các “hiệp sĩ” đã truy bắt đối tượng trộm cướp xe máy vào tối 13.5 trên địa bàn quận 3, TPHCM, ngày 16.5, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao thư khen cho 2 "hiệp sĩ" là Nguyễn Đức Huy (sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghiệp TPHCM) và Đình Phú Quý (sinh viên năm cuối ngành Công nghiệp thực phẩm, Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM).

Cả hai hiện đang điều trị tại khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực (Bệnh viện Thống Nhất).

Thư khen của Bộ trưởng Công Thương. Ảnh: Cường Ngô

Trong thư khen, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh viết: Được tin ngày 13.5.2018, hai em tham gia truy bắt băng nhóm trộm xe SH tại cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3, TPHCM), nhưng không may bị những đối tượng trộm cướp tấn công, hai em bị thương và đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.

Với tư cách cá nhân và thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương gửi tới lời khen ngợi và bày tỏ lòng cảm phục của mình trước tinh thần dũng cảm, cử chỉ nghĩa hiệp của hai em trong việc hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự xã hội và giúp đỡ người dân bảo vệ tài sản cá nhân.

"Tôi cũng chân thành chia sẻ những mất mát, nỗi đau về thể chất mà các em phải gánh chịu trước sự hung hãn, manh động của kẻ gian. Tôi cũng rất hi vọng trước sự tận tình chăm sóc, chữa trị của các y bác sĩ, các em sẽ sớm bình phục để trở lại mái trường thân yêu tiếp tục học tập và lao động", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh viết.

Cả hai “hiệp sĩ” đều đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Cường Ngô

Cũng theo Bộ trưởng, hành động cao đẹp của 2 "hiệp sĩ" thể hiện cho sự nghĩa hiệp, truyền thống tốt đẹp của người Việt. "Tôi tin rằng, cũng như cá nhân tôi, gia đình 2 em, các thầy cô giáo, bạn bè các em sẽ rất hạnh phúc, tự hào về 2 em.

Một lần nữa, tôi chúc 2 em sớm bình phục. Chúc gia đình 2 em mạnh khỏe, hạnh phúc", Bộ trưởng viết trong thư khen.

Trước đó, ông Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực (Bệnh viện Thống Nhất TPHCM) thăm hỏi và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho “hiệp sĩ” Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Bí thư Thành đoàn Phạm Hồng Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao lòng dũng cảm, tinh thần nghĩa hiệp của các “hiệp sĩ”, đồng thời mong các anh nhanh chóng bình phục, trở về với cuộc sống đời thường.

Trên giường bệnh, “hiệp sĩ” Nguyễn Đức Huy cho hay, dù các đối tượng trộm xe rất hung hãn nhưng anh và các “hiệp sĩ” trong đội "hiệp sĩ Tân Bình" vẫn muốn góp chút công sức để bảo vệ tài sản và sự bình yên của người dân thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn