MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bữa cơm chỉ toàn rau rừng của gia đình.

Bữa cơm chỉ toàn rau rừng của gia đình có 5 anh em cùng vào lớp 1

Long Nguyễn - Thảo Anh LDO | 28/09/2020 13:17
Vì gia đình khó khăn, không mua nổi 1 bộ sách giáo khoa, 5 anh em phải dùng chung 2 bộ sách được nhà trường hỗ trợ.
Năm học 2020 - 2021, gia đình chị anh Trương Bình Xuyên và chị Minh Thị Nguyệt (Đội Lâm trường 732, thôn Tân Minh, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) có 5 người con cùng vào lớp 1.
Năm nay, người anh cả Trương Quang Định dù đã 14 tuổi mới được vào tiểu học, lần đầu tiên tiếp xúc con chữ.

Đối với 5 đứa trẻ Định, Phương, Sơn, Thủy, Ngân, đây là một cột mốc vô cùng đáng quý. Vì trong suốt những năm trước, dù đã nhiều lần xin đi học cho con, chị Minh Thị Nguyệt cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.
Nguyên nhân được giải thích do anh Xuyên - bố các cháu - có họ Trương nhưng trên giấy tờ lại thể hiện họ Chương. Điều này ảnh hưởng đến việc làm hộ khẩu cho cả gia đình trong suốt nhiều năm, khiến việc đi học của các con bị đình trệ.
Ngoài 5 đứa con cùng vào lớp 1, gia đình cơ hàn này còn có thêm một em bé còn rất nhỏ.
Và một em mắc bệnh bại não.
Vì điều kiện kinh tế eo hẹp, 5 bạn nhỏ dù được đến lớp nhưng gia đình cũng không có khả năng mua sách. Chính vì thế, 5 anh em phải dùng chung 2 bộ sách mà nhà trường hỗ trợ.
Trong túp lều chật hẹp dột nát, một gia đình 9 người cùng nhau sinh sống, khó khăn đủ bề.
Gian nhà được dựng lên tạm bợ bằng tre nứa, chỗ trát vách chỗ không, cột nhà bằng gỗ chống hời hợt, mục rữa tới mức có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Trong gian nhà này, ánh sáng xuyên tới mọi nơi thông qua các lỗ hổng chằng chịt.
Tài sản giá trị nhất có lẽ là 2 chiếc giường và đôi màn rách tả tơi.
Đối với 7 anh em nhà Định, một bữa cơm có thịt thật là chuyện hiếm có.
Rau rừng là nguồn thức ăn quá quen thuộc với 7 đứa trẻ.
Anh cả Trương Quang Định là người thường xuyên chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà.
Những đứa trẻ đều quá quen với việc mỗi bữa cơm đều chỉ có rau rừng.
Thực đơn sơ sài hằng ngày dành cho 1 gia đình 9 thành viên.
2 người lớn, 7 đứa nhỏ với chỉ 2 bát rau rừng. Dù vậy, những đứa trẻ vẫn hì hụp ăn. Với chúng, một bữa no đã là quá đủ!
Ngay cả 1 chiếc bàn để lấy nơi ngồi học cho các em nhỏ cũng trở thành một điều xa xỉ.
Hằng ngày, bên cạnh việc học trên lớp, 5 anh em cùng nhau ôn bài trên chiếc giường.
Đường từ nhà tới trường của 5 anh chị em dài tới 5km.
Ngày ngày, Định, Phương, Sơn, Thủy, Ngân phải đi bộ 5km đường rừng để tới trường.
Thiếu thốn là vậy, thế nhưng, các em đều rất vui vẻ và háo hức, bởi từ nay đã có thể tới lớp để học chữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn