MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Kiên Giang) quan sát các phương tiện khai thác trên biển. Ảnh: PV

Cái tết xa nhà của những người lính đảo

NGUYÊN ANH - THANH VŨ LDO | 10/02/2021 15:00
Trong tiếng sóng rì rào và cái lạnh sương sớm của biển, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân đang về trên từng nhành cây, ngọn cỏ của xã đảo phía Tây nam. Những người lính đảo vẫn đang bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Ăn tết ở đảo

Tết là thời điểm mọi người dù đi xa nơi đâu cũng quây quần trở về bên gia đình, cùng sum họp đón mừng năm mới. Thế nhưng, tết với lính đảo là những nhớ thương gửi lại, là những bước chân vội vã tuần tra, là những ánh mắt dõi theo vùng biển vùng trời để mang cái tết bình yên cho nhân dân.

Chúng tôi đến thăm các anh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) vào ngày cuối năm. Năm nay, tết có vẻ đến sớm hơn với những người lính đảo không phải vì họ được nghỉ tết hay vui tết sớm mà vì nhiệm vụ mang trên vai là mang tết cho mọi người.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do vậy cán bộ, chiến sĩ trực tại đồn trong dịp tết luôn duy trì 100% quân số. Tất cả đều gửi lại những nhớ nhung của mình về nơi đất liền để chắc tay súng bảo vệ vùng biển đảo thân yêu.

Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần Tết đến, Xuân về, những người lính trên đảo vẫn vượt qua mọi trở ngại để tổ chức Tết cổ truyền thật đầm ấm bên những người đồng đội.

So với đất liền, tết ở đảo cũng không thiếu thứ gì bởi tình quân dân và nghĩa tình đồng đội luôn là nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua nỗi nhớ nhà. Binh nhất Danh Nhã, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn lần đầu ăn tết xa nhà, lần đầu cảm nhận về tết ở quê hương xứ đảo. Chiến sĩ Danh Nhã tâm sự: “Từ lúc nhập ngũ đến nay, đây là lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà. Tất nhiên ai cũng sẽ thấy nhớ nhà, nhớ người thân, thế nhưng nghĩa tình đồng đội ấm áp và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên những chiến sĩ trẻ như tôi cảm thấy được tiếp thêm niềm tin, động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tết của lính đảo là vậy, giản đơn nhưng ấm cúng khó tả”.

Bí thư Huyện ủy Kiên Hải Trần Quốc Việt thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang). Ảnh: PV

Sau những giờ trực, tuần tra thì họ cũng có bữa cơm đầm ấm ngày tết luôn rộn ràng tiếng nói cười. Mâm cỗ của lính đảo không cầu kỳ nhưng đủ chất và hơn hết là đậm đà hương vị và tình cảm của những món quà gửi ra từ đất liền. Đó chính là niềm vui và là sự cổ vũ động viên lớn nhất giúp cán bộ chiến sĩ đảo xa vui đón tết xa nhà.

Trung tá Nguyễn Chí Linh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Sơn chia sẻ: “Điều kiện ở đảo tổ chức tết cũng có phần khó khăn, cơ bản là cán bộ chiến sĩ đều xa gia đình nên chúng tôi chú trọng tổ chức bếp ăn tập trung để tạo không khí đồng đội là một gia đình”.

Vui xuân đón tết không quên nhiệm vụ

Trung tá Nguyễn Chí Linh, Đồn Trưởng Đồn Biên Phòng Hòn Sơn huyện đảo Kiên Hải cho biết: "Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chúng tôi xác định nêu cao tinh thần thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý bảo vệ vùng biển vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ngoài triển khai đồng bộ các công tác biên phòng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Kiên Giang) đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Ảnh: PV

Trung tá Nguyễn Chí Linh chia sẻ: “Nhiệm vụ của chúng tôi là phải mang mùa xuân bình yên cho nhân dân, giúp họ có cái tết trọn vẹn cũng là niềm vui của lính biên phòng chúng tôi. Đơn vị luôn duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đơn vị và địa bàn an toàn trước trong và sau tết”.

Bên cạnh đó, đơn vị thành lập tổ kiếm soát lưu động thường xuyên tham gia tuần tra, kiểm soát triển khai các phương án đấu tranh chống gian lận thương mại, buôn lậu trong dịp tết. Bất kể ngày thường hay ngày tết, cán bộ, chiến sĩ vẫn tổ chức tuần tra, kiểm soát kể cả trên bộ và trên biển với phương châm “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Chiều cuối năm trên xã đảo Lại Sơn thật yên bình, xa xa thấp thoáng những màu áo xanh đang tuần tra dọc bờ biển. 1 cái tết nữa lại về, cái tết của những người lính đảo xa nhà nơi xã đảo cuối trời Tây nam của Tổ quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn