MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
13 người đồng bào H'Rê được Phú Yên hỗ trợ đưa về quê. Ảnh: Phương Uyên

“Cảm ơn đã giúp, mai mốt hết dịch COVID-19 nhớ về Làng Đèo chơi”

Phương Uyên LDO | 16/08/2021 19:54

Bị kẹt lại huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên vì dịch COVID-19, 13 người dân đồng bào H'Rê, Quảng Ngãi đã được nhóm thiện nguyện và chính quyền địa phương giúp đỡ trở về an toàn.

Chiều 16.8, ông Huỳnh Tấn Tịnh- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết, đến 15h chiều nay đoàn xe đội SOS Tuy Hòa đã bàn giao 13 người đồng bào H'Rê cho Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi tại địa phận giáp ranh Bình Định và Quảng Ngãi. Đây là những người dân được phát hiện đang trú mưa trong một căn chòi dưới gầm cầu Trà Ô (thuộc địa phận xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân) tối 15.8.

Theo lãnh đạo huyện Đồng Xuân, trước đó nhận được thông tin có 13 người quê Quảng Ngãi trên đường đi bộ về quê gặp mưa lớn đang trú dưới gầm cầu. Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân đã chỉ đạo lãnh đạo xã Xuân Long kịp thời có mặt ngay trong đêm đưa bà con từ gầm cầu Trà Ô về nghỉ tại UBND xã và bố trí nấu ăn cho bà con. Trong hành trang của bà con lúc này chỉ vẻn vẹn vài bộ quần áo, ai cũng lả đi vì mệt sau gần một ngày đi bộ từ trong rừng ra đến cầu Trà Ô.

Theo anh Đinh Văn Thơm, nhóm gồm 9 nam và 4 nữ, cùng trú thôn Làng Đèo, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Cuối tháng 6, cả nhóm được thuê vào huyện Đồng Xuân phát cây trồng rừng. Nhưng nhiều ngày qua không đi làm được, tiền cạn dần, ở lại thì đói nên muốn về nhà. Tuy nhiên cả nhóm không tìm được xe về nên quyết định đi bộ về quê.

Sáng 16.8, UBND xã Xuân Long tổ chức kiểm tra sức khỏe, test nhanh COVID-19 cho bà con. Lãnh đạo huyện Đồng Xuân liên hệ với UBND huyện Sơn Hà để bố trí đón người dân. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh của bà con đều là đồng bào thuộc diện khó khăn, rời quê đi làm thuê nhiều ngày nay nhưng dịch nên không còn đồng nào mang về phụ gia đình.

Chia sẻ cùng bà con, nhóm thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên đã tặng mỗi người 1,5 triệu để giúp mọi người trở về có khoản tiền lo cho cuộc sống những ngày tới. Đến 9h, 2 chuyến xe của đội SOS Tuy Hoà và nhóm thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên đã đưa bà con về quê an toàn. Trước khi lên xe anh Thơm rụt rè nói: “May được giúp đỡ, mừng không nghĩ sẽ được về nhà, cảm ơn. Mai mốt hết dịch nhớ về làng H'Rê chơi, cảm ơn”.

Những ngày qua nhiều chuyến xe “giải cứu” những trường hợp thực sự đặc biệt đã được đội SOS Tuy Hòa thực hiện trong điều kiện tỉnh Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội. Trong vùng giăng dây giãn cách nhưng tình người thì không giăng dây, bởi vậy nghĩa cử giúp đỡ đồng bào trở về trong điều kiện đảm bảo an toàn hơn cho họ cũng là cách mà Phú Yên chống dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn