MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đàn ông trong ảnh là cán bộ tư pháp xã Phước Lộc. Anh ấy đã kéo dân chạy trốn khi lũ ập đến vùi lấp người và nhà cửa. Ảnh: Y Nguyên

Cán bộ xã bị lũ cuốn khi cứu dân: Nghèo không dám than, khổ không dám khóc

Hoàng Văn Minh LDO | 03/11/2020 14:38

"Hoàn cảnh gia đình của hai em trai tôi vô cùng khó khăn nhưng tôi không dám than khóc vì sợ người ta cười, nói cán bộ giàu mà giả đò than nghèo kể khổ", chị Y Nguyên, chị gái của hai cán bộ xã bị lũ cuốn trôi trên đường đi vận động, giúp dân tránh bão số 9 ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam nói với phóng viên Lao Động.

Đến thời điểm này thi thể của một trong hai cán bộ xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị lũ cuốn trôi khi trên đường đi vận động, giúp dân phòng tránh bão số 9 là anh Hồ Văn Độ, Bí thư Đoàn xã Phước Lộc đã được tìm thấy.

This browser does not support the video element.

Thi thể anh Hồ Văn Độ vừa được tìm thấy cách hiện trường hơn 13km


"Thi thể em tôi được tìm thấy trên lòng hồ thủy điện Đăk Mi 2, cách hiện trường tai nạn hơn 13km, trên người không còn một mảnh vải", chị Nguyễn Y Nguyên, chị gái nạn nhân Hồ Văn Độ nghẹn ngào kể.

Cán bộ xã còn lại, là anh Hồ Văn Sợ, cán bộ dân vận xã Phước Lộc, cũng là em trai chị Nguyên hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể.

"Hồ Văn Độ chưa có gia đình, nhưng Hồ Văn Sợ thì đã có vợ và một con trai 4 tuổi, những tháng ngày sắp tới, không biết vợ và con em ấy sẽ sống như thế nào vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tuy là cán bộ nhưng cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy", chị Nguyên nói.

Lực lượng tại chỗ, nòng cốt là cán bộ thôn xã ở Phước Lộc đang tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Y Nguyên

Sáng nay, trên trang cá nhân của mình, chị Nguyễn Y Nguyên đã "cắn răng" viết mấy dòng đại ý em trai của mình hiện đã được chôn cất tại nghĩa trang của thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) rồi nhưng lòng vẫn còn day dứt vì muốn làm cái bia và hàng rào quanh mộ em mà không có tiền. "Các nhà hảo tâm gần xa ai có tiền, nếu được thì cho mình xin một ít...".

Chúng tôi hỏi sao không xin gì khác thiết thực hơn mà lại xin tiền xây hàng rào quanh mộ em và hàng rào với bia thì cần bao nhiêu tiền?

Chị Nguyên im lặng một lúc mới trả lời: "Phải làm cái hàng rào quanh mộ không trâu bò sẽ vào giẫm đạp lên, tội em lắm. Em tôi đã chết đường chết nước, trên người không có mảnh vải che thân nào nên thảm thương đủ rồi. Với lại giờ cái gì khác thì nhiều tiền, sợ người ta không cho, xin làm cái bia và hàng rào tầm 5 triệu thì may ra có người cho...".

Bữa cơm vội vã của họ tại hiện trương tìm kiếm. Ảnh: Y Nguyên

Chị Nguyễn Y Nguyên hiện là Bí thư Đoàn thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Tại xã Phước Lộc, đại gia đình chị Y Nguyên là một biểu tượng của sư thành đạt khi em gái chị là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, chồng em gái là Hồ Viết Long, Phó Chủ tịch xã; hai em trai một làm Bí thư Đoàn của xã, một làm cán bộ dân vận.

Tuy nhiên khi vụ lở núi xảy ra, đại gia đình chị là một biểu tượng của đại tang khi cùng lúc hai em trai và một cháu trai bị lũ cuốn trôi nhưng mới chỉ hai tìm thấy thi thể.

Em gái chị Nguyên nhà bị lũ cuốn trôi xuống một con suối có tên là Nước Mắt, hai vợ chồng và hai con nhỏ trên người chỉ còn đúng mỗi bộ đồ đáng để gọi là tài sản.

Cả nhà hiện phải vào tạm trú trong trụ sở ủy ban xã Phước Lộc, cùng với hơn 300 người dân bị trôi nhà cửa khác hàng ngày cầm chừng với ra rừng trong khi chờ bộ đội xẻ rừng gùi lương thực từ bên ngoài vào cứu đói.

Chị Nguyễn Y Nghĩa, Chủ tịch Mặt trận xã Phước Lộc, nhà bị lũ cuốn trôi, tài sản chỉ còn bộ đồ dính trên người nhưng vẫn tất tả ngược xuôi lo miếng ăn cho hơn 300 người dân đang tạm trú trong ủy ban xã mấy hôm nay. Ảnh: Y Nguyên

Suốt gần 1 tuần kể từ khi xảy ra vụ lở núi, anh Hồ Viết Long dù mất trắng tài sản vẫn ngược xuối huy động người tại chỗ tìm kiếm người mất tích, băng rừng, lội suối cùng dân tiếp nhận hàng cứu trợ từ bên ngoài gởi vào bằng trực thăng.

Vợ anh Long là chị Nguyễn Y Nghĩa là Chủ tịch Mặt trận xã thì tất tả lo chuyện cơm nước, ăn uống cho hơn 300 người dân mất nhà cửa đang tạm trú tại trụ sở ủy ban xã.

Bản thân chị Y Nguyên, dù là Bí thư Đoàn thị trấn Khâm Đức nhưng hai vợ chồng vẫn sống trong một căn nhà ván lớp tôn ở thị trấn. Khi em trai nằm xuống muốn xây bờ rào cho trâu bò khỏi giẫm đạp mồ mả cũng phải cắn răng ngửa tay đi xin tiền những tấm lòng hảo tâm...

Anh Hồ Văn Sợ, cán bộ dân vận xã Phước Lộc bị lũ cuốn trôi hiện vẫn chưa tìm thấy. Anh Sợ có vợ và một con trai 4 tuổi đang bơ vơ... Ảnh: Y Nguyên

Chị Nguyên bảo đắn đo mãi mới dám mở miệng xin tiền vì cả nhà làm cán bộ, giờ nói khó khăn, nghèo khổ, không có tiền sợ không ai tin dù đó là một sự thật rất trần trụi...

“Gia đình tôi đã làm gì sai để rồi phải chịu cảnh mất mát, đau thương khủng khiếp như thế này?”, ánh mắt ngây dại vì nỗi đau quá lớn, chị Y Nguyên cứ lặp lại câu hỏi đó với tôi bằng giọng khàn đặc trong suốt buổi trò chuyện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn