MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây sưa từng được định giá tới 100 tỷ đang "hấp hối". Ảnh: Thành Trung

Cận cảnh cây sưa trăm tỷ đang "hấp hối" ở Hà Nội

Thành Trung LDO | 06/10/2018 10:33
Cây sưa từng được định giá tới 100 tỷ đồng nằm trong chùa làng Phụ Chính, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang chết dần.
Cây sưa nằm ngay sau cổng tam quan chùa làng Phụ Chính. 
 Cây sưa cao khoảng gần 4m, thân cây có nhiều dây leo.
Phần ngọn cây sưa chỉ còn những nhánh rất nhỏ, ít lá. 
Gốc cây sưa có đường kính khoảng hơn 1m.
 Thân cây chi chít những chỗ bị mục.
Sau nhiều lần có người lạ tới cưa trộm sưa, người dân đã dùng thép hàn quanh thân cây. 
Cụ ông người làng Phụ Chính giấu tên cho biết, cây sưa này đã có từ lâu, khi ông sinh ra, cây sưa đã ở đó, giờ ông đã ngoài 80 tuổi. 
Trụ trì chùa làng Phụ Chính cho biết, cây sưa này là giống sưa đỏ, thời điểm gỗ sưa đang "hot" có người đã trả giá cây sưa này tới 100 tỷ đồng. 
 Cây sưa đỏ này vốn có 2 nhánh, nhưng 1 nhánh đã bị cưa mất.
 Theo Trụ trì chùa, cây sưa này khoảng 200 tuổi.
 Bên cạnh cây sưa đang "hấp hối" còn một cây sưa khác nhỏ hơn, đường kính gốc cây khoảng 80cm, tán rộng, đang sống khoẻ mạnh. Theo Trụ trì ngôi chùa, cây sưa này là giống sưa trắng, không có giá trị bằng cây sưa đang chết.
 Cổng tam quan cổ kính của chùa làng Phụ Chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn