MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cắn răng ở cùng người lạ vì giá nhà trọ tăng cao

Phùng Nhung LDO | 28/02/2023 12:13

Giá nhà trọ tăng cao đột ngột sau Tết Nguyên đán khiến nhiều sinh viên phải tìm người lạ ở ghép để tiết kiệm chi phí. Cũng từ đây nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Giá thuê nhà tăng cao

Giá nhà cho thuê trên địa bàn Thành phố Hà Nội gần đây tăng cao, vô tình gây sức ép lớn cho những người có thu nhập thấp, đặc biệt là sinh viên. Lý giải về giá nhà trọ tăng đột ngột, một số chủ trọ cho biết, sau Tết số lượng sinh viên và người lao động có nhu cầu thuê trọ tăng cao. Điều này khiến một số chủ nhà đẩy mức giá lên, những người còn lại "không tăng không được".

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, tùy theo vị trí cũng như diện tích phòng thì giá thuê sẽ khác nhau. Để tìm được một phòng đầy đủ tiện nghi có giường, tủ, bếp, nóng lạnh, điều hoà… thì người đi thuê phải bỏ ra số tiền từ 3 - 5 triệu đồng/tháng.

Đối với những phòng trọ quanh khu vực "nóng", gần các trường đại học lớn như Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt, Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng, Nguyễn Trãi… giá thuê tăng cao. Sinh viên phải chi khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng cho phòng có diện tích 20 - 25m2. Với những căn chung cư mini giá sẽ cao hơn, dao động từ 4 - 6 triệu đồng/tháng.

Nhiều sinh viên tìm người ở ghép trên mạng xã hội. Ảnh: Phùng Nhung

Dở khóc dở cười với câu chuyện sống chung cùng người lạ

Do không thể cáng đáng được số tiền thuê trọ hàng tháng nên sinh viên buộc phải tìm người lạ để ở ghép. Nhiều em lựa chọn ở 2, 3 thậm chí 4 người để tiết kiệm chi phí. Những câu chuyện dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ đây.

Tìm được căn phòng ưng ý nhưng giá thuê lên tới 4 triệu đồng/tháng, Dương Mạnh Chiến - sinh viên tại quận Ba Đình (Hà Nội) buộc phải tìm người ở ghép. Sau nhiều ngày tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, nam sinh làm quen được một bạn sinh viên khác trường đại học. Ở chung được vài tuần thì mâu thuẫn xảy ra bởi lối sống của hai người trái ngược hoàn toàn nhau.

“Bạn cùng phòng thường xuyên hút thuốc, sàn nhà rơi vãi đầy những tàn thuốc. Bạn còn thường xuyên đi chơi khuya, có những hôm 1 giờ sáng gọi em dậy mở cửa vào nhà khiến em mất ngủ. Nhiều lần em đã góp ý về lối sống, giờ giấc sinh hoạt nhưng bạn vẫn không thay đổi” – Chiến nói.

Bức xúc hơn cả là bạn cùng phòng thường xuyên kéo các bạn về tụ tập, nói chuyện, ăn uống khi chưa có sự đồng ý của Chiến, đặc biệt còn đưa người yêu ghé chơi. Những lúc như vậy Chiến phải tránh mặt qua nhà bạn hoặc đến trường để đôi bên đỡ ngại ngùng.

Phương Trinh - sinh viên tại quận Đống Đa (Hà Nội) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Do không tìm được người ở ghép nên Trinh quyết định ở với bạn cùng chỗ làm thêm. Những xích mích ở nơi làm việc dẫn tới mâu thuẫn tại phòng trọ.

 Phòng trọ của Phương Trinh có giá 3,8 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đỉnh điểm là khi Trinh phát hiện bạn cùng phòng lén sử dụng đồ cá nhân của mình. Mẫu thuẫn liên tiếp khiến hai người không muốn nhìn mặt nhau, để tránh gặp mặt tại nhà hai bạn đăng ký làm thêm khác giờ. Hai người không nấu ăn chung, không giao tiếp, hạn chế chạm mặt ở chỗ làm và ở nhà.

Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi chuyển đi chỗ khác thì mất cọc, ở lại thì phiền phức, khó chịu. Cả hai gắng gượng ở thêm một thời gian để kết thúc hợp đồng rồi đường ai nấy đi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn