MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Canh giấc ngủ cho Người

Sơn Tùng – Thanh Tùng - Linh Chi LDO | 02/05/2020 15:02
“Vinh quang con đứng bên Người/ Canh cho Bác ngủ ngon giấc”. Hai câu hát trong bài “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” (nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước) thể hiện tâm sự của những người lính tiêu binh gác lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Canh cho Bác ngủ ngon giấc là nhiệm vụ cao cả, lớn lao, là quá trình khổ luyện bằng tất cả ý chí nhưng cũng là niềm tự hào của các chiến sĩ.
 

Đồng hồ điểm 6h sáng, Quảng trường Ba Đình lịch sử vang lên giai điệu hào hùng, cũng là lúc các chiến sĩ tiêu binh trong bộ lễ phục trắng, hành quân và thực hiện nghi lễ Thượng cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng, dẫn đầu là quân kỳ Quyết thắng, kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi một vòng ra phía trước trong tiếng nhạc của ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ”, đến chân cột cờ bằng những động tác chuẩn xác, đầy dứt khoát. Không sai một ly, không chệch một nhịp.

Tất cả chiến sĩ đều thuộc Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bất kể trời mưa hay nắng, các chiến sĩ luôn trong tư thế trang nghiêm đứng gác. Để tạo nên một sự đồng nhất, một sự trang nghiêm mỗi khi chúng ta được chiêm ngưỡng, các chiến sĩ phải trải qua một quá trình rèn luyện, tuyển chọn rất khắt khe.

 
Trao đổi với phóng viên Lao Động, đồng chí Nguyễn Dự Long - Đội trưởng Đội Tiêu binh danh dự đoàn 275 - cho biết, để có thể trở thành một chiến sĩ tiêu binh, trước hết đòi hỏi rất cao về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, thể lực và trình độ thực hiện các nghi thức tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ những vòng đầu tuyển chọn từ các quân nhân nhập ngũ, đoàn đã phải sàng lọc, chọn ra những đồng chí có lai lịch chính trị tốt, sức vóc, tố chất thể lực tốt để đáp ứng được những yêu cầu huấn luyện cũng như triển khai các nhiệm vụ được giao.

“Để thực hiện các nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ tiêu binh phải có trình độ chuyên môn tốt để đáp ứng được yêu cầu thực hiện các nghi thức, nghi lễ bởi các nghi thức, nghi lễ đều ở cấp Nhà nước. Do vậy, phải đòi hỏi cả phẩm chất đạo đức, yêu cầu thể lực cũng như yếu tố chính trị và trải qua một quá trình huấn luyện nghiêm túc” - đồng chí Nguyễn Dự Long nói.

Các chiến sĩ tiêu binh phải rèn luyện từ những động tác nhỏ nhất trong điều lệnh như từ khuôn mặt tươi tỉnh, mắt nhìn thẳng cho tới động tác bắt đầu vào vị trí đứng, tập vác súng, động tác đổi gác, nhưng vất vả nhất vẫn là động tác đứng nghiêm.

 
“Để đứng gác cửa chính Lăng, chúng tôi phải trải qua quá trình rèn luyện đứng nghiêm 3 tiếng dưới mọi thời tiết, không kể lúc nắng, lúc mưa. Đứng được như vậy phải dùng ý chí mới có thể vượt qua được” - đồng chí Bùi Văn Hiệp, Tiểu trưởng Tiểu đội 5 Phân đội 2 Đoàn 275, chia sẻ về những khó khăn trong rèn luyện. Anh tự hào khi được lựa chọn vào Đoàn 275 – những người trực tiếp canh gác, bảo vệ giấc ngủ cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Với anh Hiệp, đó là sự tự hào không chỉ của bản thân mà còn của cả gia đình.

“Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được thay mặt cho hàng nghìn thanh niên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc, trực tiếp được thực hiện các nghi lễ Thượng cờ, Hạ cờ hàng ngày, được gác tiêu binh danh dự cửa chính Lăng túc trực thi hài Bác. Tôi cũng như các chiến sĩ tiêu binh luôn hiểu rõ trách nhiệm và vinh dự nên chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao” -  Bùi Văn Hiệp nói, gương mặt  ánh lên nét kiên nghị.

Trong những ngày thiêng liêng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), nhân dân cả nước hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – nơi có vị cha già dân tộc đang an giấc. Và đối với các chiến sĩ tiêu binh, trong họ cũng dâng trào cảm xúc hân hoan, thiêng liêng.

 
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn