MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đứa bé hồn nhiên chơi đùa khi đến nơi ở tạm. Em không biết rằng mình cùng người thân vừa trải qua một biến cố lớn trong đời.

Cảnh "màn trời chiếu đất" của cư dân Carina Plaza sau vụ cháy

Theo Zing LDO | 23/03/2018 19:31
Hàng chục hộ dân ở chung cư Carina Plaza được sắp xếp ở tạm khu đối diện trong lúc chờ cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Vụ cháy vào lúc 1h30 sáng 23.3 tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Những hộ dân may mắn thoát nạn rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Một số người tìm nhà người quen, khách sạn ở tạm, số khác được cơ quan chức năng sắp xếp ở chung cư đối diện trên đường Võ Văn Kiệt. 
 Những hộ dân được tổ công tác xã hội sắp xếp ở tạm chờ cơ quan chức năng xử lý.
 Chiếu, bao nhựa được rải ra cho hàng chục hộ dân có chỗ nghỉ ngơi.
Người dân sống trong chung cư Carina Plaza có một đêm kinh hoàng khi đối diện với đám cháy phát ra từ tầng hầm. 
 Chị Trần Thị Kim Vân, Trung tâm Công tác xã hội Thành Đoàn, cùng nhóm đang soạn quần áo miễn phí phát cho người dân. Chị cho biết số quần áo này đều do người dân quyên góp, ai cần thì đến chọn mặc.
 Bên cạnh đó, có rất nhiều nước uống, cơm, sữa... được phát miễn phí cho những hộ dân ở tạm.
Anh Huỳnh Kim Long cho mượn 3 cây quạt máy công suất lớn để người dân ở tạm chống nóng. Anh Long hứng nước để đổ vào quạt cho mát. "Thấy mọi người bị nạn nên mình đồng lòng giúp đỡ thôi. Cuộc sống vô thường quá, có người có nhà có xe mà sau một đám cháy mất hết, mất cả người thân", anh Long đồng cảm. 
Những giấc ngủ sau một đêm chống chọi với giặc lửa. 
 Hai anh em Đào Tuấn Khôi - Đào Tuấn Thành nắm chặt tay nhau khi biết cả gia đình may mắn an toàn. Khôi hay tin cháy lúc hơn 2h sáng, em cùng gia đình chạy thoát thân. Hôm qua, Thành đi học thêm và ở lại trường, không có điện thoại, không liên lạc được với gia đình. Sáng hôm sau Thành mới hay tin chung cư cháy, đến khi về nhà mới biết gia đình bình an.
 Chị Lê Thị Thanh Thủy cùng người thân chạy bộ từ tầng 18 block B xuống sau khi hay tin cháy. Chị Thủy kể chỉ cần 5 phút nữa là chết vì ngạt. Trong lúc cháy chị hoảng loạn gần như không biết gì, chỉ chạy theo quán tính, khi xuống đến mặt đất mới hay mình còn sống.
 Những cuộc gọi liên tục cho người thân, gia đình của những hộ dân vừa bị cháy chung cư đêm qua.
 Nơi ở tạm cũng hạn chế ổ cắm điện, người dân thay phiên nhau sạc điện thoại để liên lạc, nắm bắt tin tức về vụ việc vừa xảy ra.
 Những gia đình may mắn thoát nạn có được chỗ ngủ tạm.
Bàn chân nhiều người còn dính tro bụi của đám cháy lúc rạng sáng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn