MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cắt tóc miễn phí trên vỉa hè Đà Nẵng

TRƯỜNG AN LDO | 02/01/2020 17:00

Hình ảnh về một nhóm thợ cắt tóc cùng tấm biển với dòng chữ “cắt tóc miễn phí” đã làm cho không khí tại vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, đoạn qua công viên 29/3 , TP. Đà Nẵng nhộn nhịp hẳn. Vài cây kéo, cái tông đơ, mấy bình xịt nước, năm bảy chiếc lược là những dụng cụ để nhóm anh Trần Trương Khánh (sinh năm 1986) "tác nghiệp".

Làm việc gì cũng được, chỉ cần nó có ích cho xã hội

Gần trưa, cái nắng đã lên đến đỉnh đầu thì lượng khách đến càng ngày càng đông. Bảy tay kéo lành nghề đến từ tiệm tóc Clip Barber Shop (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn hăng say làm việc. Nhóm anh Khánh cắt tóc miễn phí tại đây từ thứ hai đến thứ năm hằng tuần. Mỗi buổi bắt đầu từ 8h30 sáng đến 11h trưa nhưng có hôm mấy anh em “nán lại” qua 12h trưa do còn nhiều khách đến muộn.

“Nhóm tôi bắt đầu việc cắt tóc miễn phí cho bà con này từ tháng 7. 2019 đến nay. Lúc đầu, cả nhóm chọn một địa điểm trên đường Trần Nhân Tông để cắt. Sau đó, do thấy lượng khách ở khu vực đó tương đối ít nên tôi đã quyết định chọn vỉa hè dọc công viên 29/3 này để cắt cho bà con. Ở đây thì số lượng khách đến đông hơn hẳn. Làm ở đâu cũng được, chỉ cần việc đó có ích cho mọi người, đem lại niềm vui cho bản thân là chúng tôi sẽ làm” - anh Khánh cười nói.

Tiệm cắt tóc miễn phí trên vỉa hè đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng. Ảnh: T.A

Thời gian đầu mới thực hiện, anh Khánh cùng các anh em của Clip Barber Shop còn đến cắt tóc tại các khu chung cư thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Nhận thấy được ý nghĩa của việc cắt tóc miễn phí cho người dân, anh Nguyễn Văn Hiếu (18 tuổi), nhân viên của Clip Barber đã theo anh em từ những ngày đầu tiên rong ruổi từng bữa nắng, ngày mưa để phục vụ cho bà con.

“Bản thân mình có cái nghề cắt tóc trong tay thì được phục vụ miễn phí cho mọi người rất là vui. Đi ra đây làm như thế này mới gặp được nhiều hoàn cảnh cần sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều”, Hiếu chia sẻ.

Ai đến cũng cắt

Với mỗi vị khách đến cắt tại “tiệm tóc vỉa hè” của mình, anh Khánh đều tư vấn cho mỗi người các kiểu tóc phù hợp, chỉ dẫn anh em trong nhóm cắt gọn gàng, tỉ mỉ nhất.

“Tôi luôn nhắc anh em vừa tập trung làm nhưng cũng cần nói chuyện cởi mở với khách hàng, làm cho không khí buổi cắt tóc vui vẻ nhất. Ai tới thì cũng đều được phục vụ tốt nhất. Nhóm của tôi không có sự phân biệt về khách hàng, các anh Grab, xe ôm, rồi các cụ già hay một người dân nào đó... cũng đều được phục vụ như nhau. Mới triển khai cắt ở đây ba tuần mà có khách quen rồi mà” - Khánh bảo.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (bên phải) dành hơn nửa giờ cho mái tóc của vị khách này. Ảnh: TA

 Trên đường đi làm về, chú Nguyễn Tấn Hưng (60 tuổi, ở quận Thanh Khê) ghé vào cắt tóc. Hơn 30 phút được tỉa cắt gọn gàng mái tóc, chú khen rối rít: “Cảm ơn mấy cháu cắt tóc rất nhiều, cắt tóc xong thấy nhẹ đầu. Lần sau chú sẽ ghé nữa”.

Như anh Trần Trung, (35 tuổi, hành nghề chạy xe công nghệ Grab tại Đà Nẵng), hôm nay là lần đầu tiên anh ghé điểm cắt tóc miễn phí của anh Khánh. Anh cho biết, mấy hôm trước khi chở khách dọc đoạn đường này thì thấy tấm biển cắt tóc miễn phí được căng lên. Hôm nay tranh thủ vắng khách gọi xe nên vào cắt luôn mái tóc. “Anh em ở đây cắt đúng y kiểu của mình thường để lâu nay, rất đẹp”. Anh Trung hào hứng nói.

Một câu cảm ơn, một nụ cười trên gương mặt của những khách hàng là món “thù lao” ý nghĩa nhất mà anh em Clip Barber Shop luôn cảm nhận được. Đôi khi, có vài vị khách còn mang đến vài chai nước suối cho anh em giải khát, đó là sự sẻ chia cho cuộc sống thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn