MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẹ đi làm xa, cậu bé 10 tuổi ở Phú Yên quyết đạp xe vào Sài Gòn thăm mẹ. Ảnh Công an cung cấp

Cậu bé 10 tuổi ở Phú Yên quyết đạp xe vào Sài Gòn thăm mẹ đi làm xa

Hoài Luân LDO | 17/02/2024 13:07

Vì mẹ đi làm xa, ít có thời gian về thăm nhà, cậu bé 10 tuổiPhú Yên quyết định đi xe đạp từ quê vào TP.HCM để tìm mẹ.

Ngày 17.2, Thượng tá Trần Khắc Quang - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết, đơn vị đã tìm thấy và bàn giao cháu Võ Nguyễn Thái Bảo (SN 2014, trú thị xã Đông Hòa) cho gia đình, sau khi nhận được tin báo cháu Bảo đạp xe từ Phú Yên vào TP.HCM thăm mẹ.

Theo Thượng tá Quang, khoảng 17h ngày 16.2 (mùng 7 Tết), Công an thị xã Đông Hòa nhận tin báo của bà Hồ Thị Tuyết (SN 1968, trú phường Hòa Hiệp Bắc) về việc cháu Bảo đi lạc, không rõ tung tích, nên đã huy động các lực lượng hỗ trợ tìm cháu.

Chiếc xe đạp mà Bảo dùng để đạp vào Sài Gòn thăm mẹ. Ảnh Công an cung cấp

Đến 18h40 cùng ngày, Công an phường Hòa Hiệp Nam phát hiện Bảo đang đạp xe trên QL29, đoạn qua khu phố Đa Ngư (phường Hòa Hiệp Nam) nên đưa về trụ sở Công an phường.

"Mẹ Bảo đi làm ăn xa, ít có thời gian về quê ăn Tết, mỗi lần về nhà chỉ ở lại khoảng 2 - 3 ngày để chơi với gia đình. Vì nhớ mẹ, nên cháu Bảo quyết định đạp xe vào Sài Gòn để thăm mẹ", Thượng tá Quang nói.

Mẹ của Bảo là chị Võ Thị Thu Hằng (SN 1990, trú phường Hòa Hiệp Bắc), thường xuyên đi làm xa nên từ bé, Bảo sống cùng bà ngoại (bà Tuyết). Gia đình bà Tuyết thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương. Hằng ngày, hai bà cháu mưu sinh bằng việc bán hành, tỏi, đậu... ở khu chợ gần nhà.

Cháu Bảo cũng là trường hợp được mạnh thường quân tặng xe đạp trong đợt hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chiếc xe đạp được tặng cũng là phương tiện mà cháu Bảo dùng để đi vào TP.HCM tìm mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn