MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cậu bé ở Phú Yên đạp xe vào Bình Dương thăm mẹ: Lần gặp ngắn ngủi xoa dịu nỗi nhớ con. Ảnh: Nguyễn Minh

Cậu bé Phú Yên đạp xe vào Bình Dương: Lần gặp ngắn ngủi xoa dịu nỗi nhớ con

Hoài Luân LDO | 24/02/2024 16:02

Sau khi hay tin cậu con trai 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương vì nhớ mẹ, chị Võ Thị Thu Hằng đã thu xếp công việc, trở về quê ít ngày để thăm con.

Hơn 1 tuần từ khi câu chuyện cậu bé Võ Nguyễn Thái Bảo - 10 tuổi ở Phú Yên quyết định đi xe đạp từ quê vào Bình Dương để thăm mẹ được lan truyền khắp các kênh thông tin khiến nhiều người xúc động, hôm nay (24.2), Bảo và mẹ đã được đoàn tụ sau bao ngày xa cách.

Chia sẻ với Lao Động, chị Võ Thị Thu Hằng (SN 1990, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) - mẹ của Thái Bảo - cho biết suốt đêm qua, chị không ngủ được vì mong chờ gặp con trai.

Cậu bé Bảo ôm chầm lấy mẹ sau bao ngày nhung nhớ. Ảnh: Nguyễn Minh

"Tôi chỉ về được 2 ngày để thăm con, sau đó sẽ quay lại Bình Dương để tiếp tục làm việc. Dù thời gian hơi ít ỏi nhưng cũng phần nào giúp tôi xoa dịu nỗi nhớ con.

Từ lúc tôi về cho đến giờ, con trai không rời mẹ nửa bước, đi đâu, làm gì cũng đòi theo mẹ. Nghe con xin vào Bình Dương ở với mình, tôi thấy thương lắm. Nhiều khi cũng muốn đón con vào ở cùng, nhưng ngặt nỗi trong này tôi đi làm suốt, cháu ở nhà sẽ không ai chăm nom. Với cả, ở ngoài quê còn có bà ngoại chăm sóc, con được đi học nên tôi tạm gác nỗi nhớ, cố gắng làm lụng để lo cho con", chị Hằng tâm sự.

Vì nhớ mẹ, Bảo đã quyết định đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương thăm mẹ. Ảnh: Nguyễn Minh

Chị Hằng cũng gửi lời cám ơn đến cộng đồng mạnh thường quân, các cơ quan báo chí đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để 3 mẹ con được gặp nhau. "Sau lần này, tôi sẽ sắp xếp thời gian, công việc để về thăm con được nhiều hơn", chị Hằng cho biết.

Hay tin mẹ về thăm, cậu bé Bảo đã không giấu nỗi niềm vui, liên tục ngóng ra đầu ngõ chờ mẹ. "Con cảm ơn tất cả các cô, chú đã hỗ trợ gia đình con trong thời gian qua, nhờ có mọi người mà mẹ con được về thăm con nhiều hơn", Bảo nói.

Trước đó, thông qua bài viết của Báo Lao Động về "cậu bé 10 tuổi quyết đạp xe vào Bình Dương thăm mẹ", bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ gia đình chị Hằng 2 triệu đồng và gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ con chị Hằng.

Ngoài ra, bạn đọc Báo Lao Động cũng đã gửi 3 triệu đồng cùng một số phần quà để động viên tinh thần chị Hằng.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 17h ngày 16.2 (mùng 7 Tết), Công an thị xã Đông Hòa nhận tin báo của bà Hồ Thị Tuyết (SN 1968, trú phường Hòa Hiệp Bắc) về việc cháu Bảo đi lạc, không rõ tung tích, nên đã huy động các lực lượng hỗ trợ tìm cháu.

Đến 18h40 cùng ngày, Công an phường Hòa Hiệp Nam phát hiện Bảo đang đạp xe trên QL29, đoạn qua khu phố Đa Ngư (phường Hòa Hiệp Nam) cách nhà khoảng 10km, nên đưa về trụ sở Công an phường.

Nắm bắt vụ việc, PV Báo Lao Động cũng đã tìm đến thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để gặp gỡ tìm hiểu câu chuyện của chị Hằng.

Được biết, chị Hằng từng nên duyên và có con trai 10 tuổi (cháu Bảo) và con gái 15 tuổi. Cách đây 6 năm, vợ chồng chị Hằng chia tay. Trách nhiệm nuôi 2 con nhỏ đặt lên vai chị Hằng. Chị đã cố gắng vay mượn hơn 100 triệu xây dựng mái nhà để các con có chỗ "chui ra, chui vào". Tuy nhiên, sau đó cuộc sống khó khăn, chị Hằng phải vào TPHCM làm công nhân, sau lại chuyển đến Bình Dương.

Từ khi dịch bệnh, công việc của chị Hằng bấp bênh, thu nhập chỉ được phần lương cơ bản (5 triệu đồng/tháng). Cuộc sống ở trọ, rồi phải gom góp trả nợ, gửi tiền về nuôi con nên chị Hằng không có kinh phí để thường xuyên về quê thăm con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn