MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người cựu binh Australia ôm thân nhân liệt sĩ Việt Nam tại lễ truy điệu. Ảnh: Đình Trọng

Câu chuyện xúc động về cựu binh Australia 20 năm tìm hài cốt liệt sĩ Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG LDO | 26/04/2024 11:47

Ngày 26.4, tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ truy điệu 20 liệt sĩ Việt Nam đã hi sinh từ năm 1968 mới được tìm thấy hài cốt tại vườn cao su ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tham dự lễ truy điệu có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, cựu binh Australia từng tham chiến ở Việt Nam cùng thân nhân các liệt sĩ.

Nhận ra cây bút của liệt sĩ

Có nhiều người đã trên 80 tuổi, hay tin tìm thấy thân nhân của mình đã vượt đường xa từ Thái Bình vào Bình Dương để dự lễ truy điệu.

Trong số đó, có bà Nguyễn Thị An (84 tuổi) và bà Nguyễn Thị Khang là chị em gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1946, quê Thái Bình).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đình Trọng

Bà An kể lại, em trai của mình là Nguyễn Văn Hà đi bộ đội từ năm 1964, năm 1966 đi chiến trường miền Nam và hy sinh năm 1968, gia đình đã nhiều lần đi tìm mộ liệt sĩ nhưng không biết ở đâu. Cách đây hơn 10 năm, gia đình bà nghe tin những cựu binh Australia tìm mộ liệt sĩ Việt Nam ở Tân Uyên (Bình Dương) nên đã đến phối hợp tìm kiếm nhưng không thấy.

Cây bút khắc tên Hà được tìm thấy. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

"Gần đây, gia đình bất ngờ nhận được tin báo đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hà ở Tân Uyên, chúng tôi xúc động lắm. Chúng tôi nhận ra liệt sĩ bởi di vật là cây bút có khắc chữ Hà. Gia đình đã trích lục tại Sư đoàn 7 và xác định đúng là liệt sĩ Hà" - bà An chia sẻ.

Bà An (đứng trước) và bà Khang (đứng sau) từ Thái Bình vào Bình Dương dự lễ truy điệu. Ảnh: Đình Trọng

"Hôm nay, tôi thương và nhớ anh tôi lắm. Anh tôi có cuốn nhật ký và cây bút. Anh thích làm thơ, làm văn vần gửi về cho tôi. Tôi cứ đọc lại mà khóc.

Hồi đó, tôi gầy yếu lắm, anh làm thơ nhắc về tôi như sau: Thương em gầy yếu gầy còm. Ngày nào mà chẳng băng qua ngoài đồng. Chăn trâu nhiệm vụ em trông. Nếu trâu béo tốt là công em mà. Những điều em nhớ thương cha. Thì phải thương mẹ rất là đúng thôi...", bà Nguyễn Thị Khang xúc động đọc lại những vần thơ liệt sĩ Nguyễn Văn Hà gửi về từ chiến trường năm xưa.

This browser does not support the video element.

Bà Nguyễn Thị Khang xúc động đọc thơ của người anh là liệt sĩ gửi về từ chiến trường. Video: Đình Trọng

Cuộc tìm kiếm 20 năm, thân nhân liệt sĩ ôm cựu binh Australia khóc

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, lần truy điệu này có 20 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại vườn cao su ở ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Việc tìm kiếm và cất bốc diễn ra chu đáo.

Các liệt sĩ được tìm thấy lần này là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền nam Việt Nam hy sinh trong trận đánh với lực lượng quân đội Hoàng gia Australia tham chiến tại Việt Nam vào tháng 5.1968.

Đại sứ Australia tại Việt Nam và cựu binh Australia dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam.

Trong suốt 2 thập kỷ, nhiều cựu binh Australia và người thân các liệt sĩ Việt Nam đã hỗ trợ tích cực cuộc tìm kiếm này. Họ trực tiếp vào rừng cao su, xác định tọa độ và đào đất để tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam.

Ông Luke Johnston Luc - Con trai của một cựu binh Australia cũng tham gia cuộc tìm kiếm lịch sử kéo dài 20 năm này. Trong quá trình ở Việt Nam, ông Luke Johnston Luc tìm được hạnh phúc của mình - lập gia đình với một người con gái Việt Nam, và sinh sống ở Bình Phước.

Ông Luke Johnston Luc (bìa trái) tại hiện trường tìm kiếm liệt sĩ Việt Nam. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

"Đây là một câu chuyện rất dài. Sau khi cha tôi tham chiến về nước đã bị ám ảnh bởi cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Là người con, tôi mong muốn làm việc gì đó cho người cha của mình. Tôi đã qua Việt Nam cùng ông John Bryant (cựu binh Australia từng tham chiến ở các trận đánh tại Tân Uyên năm xưa) để tìm hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Qua hình ảnh và tọa độ, chúng tôi đã tìm thấy nơi chôn cất của hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Trong ngày hôm nay, chúng tôi rất xúc động", ông Luke Johnston Luc chia sẻ.

Tại lễ truy điệu, ông John Bryant - cựu binh Australia đã ôm chặt thân nhân các liệt sĩ Việt Nam và khóc khi đã đưa được hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

This browser does not support the video element.

Ông John Bryant - cựu binh Australia đã ôm thân nhân các liệt sĩ tại lễ truy điệu, an táng liệt sĩ Việt Nam.Video: Đình Trọng
Lễ truy điệu an táng 20 liệt sĩ tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn