MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu Kênh bị sập. Ảnh: VL.

Cầu độc đạo “như răng sắp rụng” đổ ập xuống suối trong đêm

HƯNG THƠ LDO | 07/05/2020 10:07
Chiếc cầu độc đạo bị sập khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn nên chính quyền phải huy động các lực lượng làm gấp đường tạm…

Vào khoảng 21h30 ngày 6.5, cầu Kênh nối 2 thôn An Bình và Tân Định (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bị gãy rồi sập xuống suối. Cầu Kênh được xây dựng từ lâu, trước khi sập thì đã xuống cấp nghiêm trọng, nên chính quyền đã hạn chế các phương tiện qua lại.

Được biết, cầu Kênh nằm trên tuyến đường độc đạo dẫn các thôn đến trung tâm xã Vĩnh Chấp. Vì vậy, khi cầu bị sập, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trong sáng 7.5, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh đã đến kiểm tra, và chỉ UBND xã Vĩnh Chấp huy động các lực lượng làm một con đường tạm để học sinh đến trường, đảm bảo việc người dân lưu thông đi lại, sản xuất.

Ông Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, cây cầu đã hơn 40 năm tuổi, xuống cấp nên mới bị sập. Hiện địa phương đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị và Sở GTVT tỉnh đề xuất được hỗ trợ kinh phí đột xuất để làm lại cầu.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có rất nhiều câu cầu dân sinh được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp và phải hạn chế phương tiện qua lại, nhưng chưa có kinh phí để xây lại. Riêng ở xã Vĩnh Chấp, ngoài cây cầu vừa sập thì còn vài cái cũng "như răng sắp rụng", nhưng do chưa có kinh phí nên địa phương chưa có phương án sửa chữa hay thay thế. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn