MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cha già run rẩy nhận thi thể con trong vụ sạt lở biệt thự tại Đà Lạt. Ảnh: Minh Hằng

Cha già run rẩy nhận thi thể con sau vụ sạt lở tại Đà Lạt

Hoài Luân LDO | 30/06/2023 07:49

Nhận được tin dữ rằng con trai và con dâu bị vùi lấp trong vụ sạt lở biệt thự kinh hoàng tại Đà Lạt, người cha già 85 tuổi ở Phú Yên phải nén đau thương, cố gắng gượng chờ nhận thi thể con mình trong đêm mưa phùn.

Liên quan đến vụ sạt lở một căn biệt thự thuộc Phường 10, TP Đà Lạt khiến 2 vợ chồng quê Phú Yên bị vùi lấp sâu trong đống đất đá, đêm 29.6, trong cơn mưa phùn, ngôi nhà nhỏ của anh Phạm Khánh (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi, trú thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) ngày một đông đúc. Hay tin vợ chồng anh không may gặp nạn trong trận sạt lở, người thân cho đến hàng xóm ai nấy cũng thương xót cho số phận bi đát của hai vợ chồng.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình ông Dở. Ảnh: Minh Hằng

Nhận tin dữ của con, ông Phạm Dở (85 tuổi – cha anh Khánh) cứ vài phút lại ngóng ra đầu ngõ, đợi chờ "thân thể lạnh ngắt" của đứa con trai máu mủ và con dâu mình. Ánh mắt thất thần, khuôn mặt hốc hác vẫn luôn nhìn "chằm chằm" ra hướng con về. Thi thoảng ông lại lấy tay quệt đi những giọt nước mắt để có thể giữ lại được chút vững vàng khi gặp con.

Được bao bọc bởi người thân, hai con gái của vợ chồng anh Khánh, chị Vẹn chỉ biết ôm lấy nhau để khóc, tìm kiếm chút an ủi từ những người thân ruột thịt còn ở lại. Là chị cả trong nhà, bạn Phạm Thị Thúy Oanh (25 tuổi) đã lập gia đình. Chồng của Oanh cũng theo cha mẹ vợ đi làm ở Đà Lạt nhưng do ngủ ở khu vực khác nên chồng của Oanh đã may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở kinh hoàng ấy. Em gái Oanh là bạn Phạm Thị Thúy Trinh (17 tuổi) vừa học xong lớp 11.

Thi thể anh Khánh và chị Vẹn được đưa về tới quê nhà. Ảnh: Minh Hằng

Kể lại sự việc, bà Phạm Thị Nhường (chị gái anh Khánh) cho hay sáng 29.6, gia đình nhận được tin dữ rằng vợ chồng anh Khánh bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở Đà Lạt. Vì sợ cha già bị sốc nên chị chưa cho ông Dở và 2 cháu biết tin.

Hai con gái vợ chồng anh Khánh và chị Vẹn đã khóc cạn nước mắt khi hay tin cha mẹ đã ra đi mãi mãi. Ảnh: Minh Hằng

Nghe tin chẳng lành, cô, dì và bạn bè của hai cháu đã đến nhà động viên, an ủi, ai nấy cũng đầm đìa nước mắt, bởi nỗi đau quá lớn đã ập đến gia đình nhỏ này.

Khoảng 21h đêm 29.6, văng vẳng từ xa tiếng còi xe cứu thương, ai nấy cũng ngầm hiểu rằng anh Khánh và chị Vẹn đã về. Dừng trước con ngõ nhỏ, mọi người trong nhà ùa ra với tiếng gào khóc nức nở, đau xót vì sự ra đi đột ngột của anh chị. Hai chiếc quan tài lần lượt được đưa vào nhà, xung quanh là sự bấu víu, xót thương của gia đình, chòm xóm.

Hai con của vợ chồng anh Khánh chưa thể nào đối diện được sự ra đi đột ngột của cha mẹ. Ảnh: Minh Hằng

Được biết, anh Khánh và chị Vẹn lấy nhau được chừng 25 năm. Vợ chồng anh chị cả đời làm thuê để kiếm sống. Chồng thì làm thợ hồ, vợ thì phụ hồ, nấu cơm cho thợ, làm được bao nhiêu tiền thì chắt góp từng đồng gửi về nhà. Phần để sửa sang lại nhà cửa, phần để nuôi cha già và các con ăn học.

Theo lời kể của hàng xóm, vợ chồng anh Khánh là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Từ trước đến nay, hai vợ chồng làm thuê cho các chủ thầu ở TP HCM, nhưng đầu năm nay, do hết công trình nên phải lên Đà Lạt làm.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 29.6, trên địa bàn TP Đà Lạt xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Mưa lớn khiến bờ taluy cao gần 20m tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt sạt lở.

Khi đất đá sạt lở đã kéo theo một căn biệt thự trượt dài rồi đổ sập xuống phía dưới taluy, vùi lấp nhiều người đang ngủ.

Lực lượng công an tiếp cận hiện trường, đào bới để đưa những người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Có 5 người đến nay đã được lực lượng chức năng cứu hộ thành công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn