MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong buổi đối thoại với tỷ phú Jack Ma tại Trung tâm hội nghị quốc gia, một chàng trai khóc nức nở bày tỏ sự yêu mến với người đàn ông giàu nhất Châu Á.

Chàng trai khóc nức nở, tặng quà cho Jack Ma: "Không học được gì mới từ Jack Ma là... kém cỏi"

Cường Ngô LDO | 10/11/2017 07:00
Chàng trai khóc nức nở, tặng quà cho Jack Ma cho rằng, chuyện của Jack Ma là một câu chuyện hay, ai cũng có thể học được vài điều hay. Nếu ai đi nghe mà bảo là không học được gì thì có thể tại bản thân... kém cỏi.

Trong buổi đối thoại giữa Jack Ma với sinh viên Việt Nam, có 1 chàng trai gây chú ý khi khóc nức nở, tặng quà cho Jack Ma. Danh tính của người này nhanh chóng được tìm thấy. Anh là Lê Minh Đức (sinh năm 1988, quê gốc ở Thừa Thiên- Huế), hiện đang là MC, ca sĩ tự do.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, Đức nhận mình là người may mắn khi được đối thoại với Jack Ma, bởi nam tỷ phú là thần tượng, người truyền cảm hứng sống cho anh.

Tại buổi đối thoại, chàng trai gốc Huế đã tặng cho Jack Ma 4 món quà, gồm tỏi Lý Sơn, tinh bột nghệ Phú Quốc, trà cung đình Huế và bánh đậu xanh Hải Dương. Kèm theo đó là một bức thư được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Minh Đức thuộc lòng nội dung bức thư anh gửi cho tỉ phú Jack Ma. Anh đọc lại nguyên văn như sau:

"Ngày 6.11.2017, là một ngày rất đặc biệt với tôi.

Tôi được gặp một người rất đặc biệt có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Bạn bè tôi thường nói rằng tôi có rất nhiều điểm giống Jack Ma. Tôi rất thích điều đó. Thậm chí tôi đã chọn cho mình cái tên là Barack Ali, ghép từ tên vị cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và tập đoàn Alibaba.

Khi vừa được biết Jack Ma sẽ đến Việt Nam, tôi đã ngay lập tức đặt vé máy bay từ TP.HCM để đến với thần tượng của mình. Và tôi có món quà sức khỏe tặng đến ông, đó là tinh bột nghệ được sản xuất tại hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc và tỏi Lý Sơn của Việt Nam. Đây là sản phẩm tôi tin dùng mỗi ngày.

Nó cho tôi năng lượng lớn mỗi ngày. Và tôi cũng rất mong ông sẽ mang hai sản phẩm tuyệt vời này đến với thế giới. Cảm ơn ông, chúc ông luôn tràn đầy sức khỏe để tiếp tục đem năng lượng của mình ra thế giới, đặc biệt là những người bạn trẻ như tôi".

Khi được hỏi, trên mạng xã hội có nhiều bạn trẻ bày tỏ không học được gì mới từ buổi nói chuyện với nam tỷ phú. Theo đó, Jack Ma nói những thứ ai cũng nhận ra và biết rồi như sự tiện lợi của ví điện tử, rủi ro khi cầm tiền mặt…

Trước ý kiến này, Minh Đức cho hay, anh không bình luận hay khẳng định đúng sai ý kiến của cộng đồng mạng, vì đó là quan điểm của mỗi người.

Theo anh, chuyện của Jack Ma là một câu chuyện hay, ai cũng có thể học được vài điều hay. Nếu ai đi nghe mà bảo là không học được gì thì có thể tại bản thân... kém cỏi.

Với Đức, anh nhận được nhiều giá trị từ buổi nói chuyện với Jack Ma như triết lý người thành công là người biết tận dụng cơ hội và vận dụng những kiến thức dù là đơn giản nhất một cách hiệu quả.

“Tôi hy vọng trong tương lai, tôi sẽ có cơ hội gặp nhiều người tài giỏi như thế nữa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn