MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong buổi đối thoại với tỷ phú Jack Ma tại Trung tâm hội nghị quốc gia, một chàng trai khóc nức nở bày tỏ sự yêu mến với người đàn ông giàu nhất Châu Á.

Chàng trai khóc nức nở, tặng quà cho Jack Ma: "Tôi không quỳ lạy Jack Ma"

Cường Ngô LDO | 09/11/2017 07:02
Trong buổi đối thoại giữa Jack Ma với sinh viên Việt Nam, có 1 chàng trai gây chú ý khi khóc nức nở, tặng quà cho Jack Ma. Danh tính của người này nhanh chóng được tìm thấy.

Anh là Lê Minh Đức (sinh năm 1988, quê gốc ở Thừa Thiên- Huế), hiện đang là MC, ca sĩ tự do.

Lao Động có cuộc PV nhanh với Minh Đức!

Điều gì khiến anh xúc động khi đối thoại với Jack Ma?

- Tôi xúc động vì được lựa chọn đặt câu hỏi cho tỷ phú Jack Ma. Tôi rất hâm mộ Jack Ma. Ông là người truyền cảm hứng sống cho tôi và nhiều bạn trẻ khác.

Trong những buổi diễn thuyết, Jack Ma thường nói về chỉ số IQ (chỉ số thông minh) và EQ (chỉ số cảm xúc). Ông luôn đề cao chỉ số EQ, đề cao sự sáng tạo, tôi đồng cảm với điều đó.

Vì quá xúc động nên anh không ngừng chắp tay và quỳ lạy Jack Ma. Hành động của anh quá khích, giống như “fan cuồng” hôn ghế, quỳ lạy ở sân bay khi thần tượng rời đi?

- Đó là sự so sánh khập khiễng. Tôi không giống họ và tôi cũng không khóc hay quỳ lạy khi đối thoại với Jack Ma. Tôi sợ rằng bức thư của mình không đến tay nam tỷ phú nên mới thể hiện điều đó. Hành động này rất tự nhiên, tôi thường làm khi đi hát hoặc dẫn chương trình.

Tôi tò mò về món quà anh tặng cho nam tỷ phú?

- Nhiều người nghĩ rằng tôi tặng bưởi cho Jack Ma nhưng không phải. Tôi đã tặng cho Jack Ma 4 món quà, gồm tỏi Lý Sơn, tinh bột nghệ Phú Quốc, trà cung đình Huế và bánh đậu xanh Hải Dương. Kèm theo đó là một bức thư được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Ban đầu tôi định tặng cho Jack Ma hai món quà là tỏi Lý Sơn và tinh bột nghệ Phú Quốc. Đó là những sản phẩm rất hữu ích của Việt Nam, tôi tin dùng mỗi ngày. Tôi ôm mộng đưa những sản phẩm này ra thị trường quốc tế, tôi mong muốn được nghe lời khuyên của Jack Ma.

Tôi biết Jack Ma thích uống trà nên tặng thêm trà và bánh đậu xanh. Các món quà tặng Jack Ma đều được tận tay tôi lựa chọn tại nơi sản xuất.

Còn “tệp đính kèm” là bức thư gửi đến Jack Ma, anh nhắn nhủ điều gì trong đó?

- Bức thư được tôi viết bằng 4 màu mực, gồm xanh dương, xanh lá cây, đỏ và vàng. 4 màu này thể hiện 4 tính cách của một con người. Tôi đi xuất khẩu lao động nhiều năm ở nước ngoài nên được thừa hưởng những tư tưởng đó, có phần khác biệt.

Trong thư tôi nói rằng: “Bạn bè nói tôi có nhiều điểm giống Jack Ma. Tôi rất thích điều đó. Thậm chí, tôi đã chọn cho mình cái tên là Barack Ali, ghép từ tên vị cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và tập đoàn Alibaba.

Khi biết Jack Ma đến Việt Nam, ngay lập tức, tôi đặt vé máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội gặp thần tượng của mình. Và tôi có những món quà sức khỏe tặng đến ông, đây là sản phẩm tôi tin dùng mỗi ngày.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn