MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiểu thương chợ Gạo đang cố tìm lại những hàng hóa may mắn chưa bị "bà hỏa" thiêu rụi.

Cháy chợ Gạo Hưng Yên: Tiểu thương mót của trong đống hoang tàn

Việt Lâm - Vân Trường LDO | 26/07/2018 08:37
Khi đám cháy chợ Gạo Hưng Yên được dập tắt, một số tiểu thương ở các kiot bên phía ngoài chợ cố gắng tìm lại số hàng hóa vẫn chưa bị thiêu rụi, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Khoảng 20h45, chợ Gạo (phường An Tảo, TP Hưng Yên) bốc cháy, nhiều tiểu thương hoảng loạn, bỏ chạy. Theo thông tin từ người dân cung cấp, đám cháy bắt nguồn từ nhà máy nhựa ngay gần đó.

23h40, sau gần 3 tiếng phát hoả dữ dội, khu chợ lớn bậc nhất TP Hưng Yên gần như bị sập. Một tiểu thương giọng thảng thốt nói với PV: "Chợ sập rồi chú ạ, tôi gần như tay trắng vì cả nhà chỉ trông vào quầy hàng trong chợ!".

 Tiểu thương tìm lại hàng hóa trong đêm tối và mưa lâm thâm.
Một số loại hàng hóa còn sót lại. 
Từ hiện trường, ông Doãn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch TP. Hưng Yên nói với PV Báo Lao Động: “Thời điểm này đám cháy cơ bản đã được không chế. Thiệt hại ban đầu chưa thể ước tính được”.

Theo quan sát, toàn bộ khu quần áo, dày dép, tạp hóa, đồng hồ bên trong khu chợ gần như bị thiêu rụi. Dãy kiot bên phía ngoài chợ thì bị ảnh hướng ít hơn.

0h đêm 25.7, trời bắt đầu mưa lâm thâm, trong đêm tối, một số tiểu thương thuê kiot bên ngoài khu chợ mở đèn, mò mẫm tìm lại những hàng hóa may mắn chưa bị thiêu rụi.

Được biết, chợ Gạo là một trong hai khu chợ lớn nhất TP. Hưng Yên, rộng khoảng 2.000m2 và là nơi buôn bán của khoảng 200 tiểu thương.

This browser does not support the video element.

Ngọn lửa bốc cháy ngút trời ở chợ Gạo.
 Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường.
Sau 3 tiếng bốc cháy, khu chợ gần như bị đổ sập hoàn toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn