MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phần còn lại của tiệm vàng Thạnh Dũng sau đám cháy.

Cháy chợ ở Kiên Giang: Chủ tiệm vàng "đứt ruột", bất lực nhìn người thân chết cháy

Lục Tùng LDO | 02/11/2017 15:52
Nhiều người gần khu vực đám cháy đã rớt nước mắt, thương xót đến “đứt ruột” khi tận mắt chứng kiến tấn thảm kịch của chủ tiệm vàng Thạnh Dũng - bất lực nhìn người thân gào thét và chết trong biển lửa.

Như LDO đã thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng 2.11, tại khu vực nhà lồng Chợ còn gọi là chợ Thứ Bảy, thuộc ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên xảy ra vụ hỏa hoạn làm thiệt mạng 3 người, gồm: bà Bùi Thị Quắn (SN 1957), Bùi Đức Tính (SN 1999) và Hồ Huy Hoàng (SN 2003), cả 3 nạn nhân này đều là người nhà của chủ tiệm vàng Thạnh Dũng.

Đau đớn hơn là trước lúc thiệt mạng, các nạn nhân đã điện thoại cầu cứu, nhưng chủ tiệm vàng bất lực nhìn người thân chết trong biển lửa mà không thể làm gì. Theo một số người dân sống gần khu vực đám cháy, sự việc bắt đầu từ tiếng nổ lớn đột ngột vang lên giữa đêm vắng, nhiều người thức giấc thì phát hiện ngọn lửa từ khu vực chợ Thứ Bảy.

Khi đến gần, họ thấy khói và ngọn lửa xuất phát từ tiệm vàng Thạnh Dũng và 2 cửa hàng điện máy liền kề. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thuộc Công an tỉnh Kiên Giang đã điều xe chuyên dụng cùng với cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Lúc này, nhiều người chứng kiến “tấn thảm kịch” của vợ chồng chủ tiệm vàng Thạnh Dũng. Sau khi nghe điện thoại của người con trai lớn báo còn 3 người đang mắc kẹt trong nhà để nhờ ứng cứu, vợ chồng chủ tiệm vàng đã rất sốt sắng và nhiều lần định liều mình vào cứu, nhưng do ngọn lửa quá mạnh và cửa chính của ngôi nhà (bằng sắt) khóa bên trong nên cuối cùng vợ chồng ông chủ tiệm vàng đành bất lực...

Tận mắt chứng kiến thảm cảnh này, nhiều người đã rớt nước mắt, đau xót đến “đứt ruột”.

Sau 3 giờ làm việc tích cực, lực lượng chữa cháy mới khống chế được hoàn toàn ngọn lửa. Lực lượng chức năng đập tường vào bên trong thì phát hiện thi thể 3 bà cháu đã bị cháy đen ở 2 vị trí khác nhau. Đám cháy cũng đã làm thiệt hại 7 căn nhà kiêm tiệm hàng hóa.

Được biết, cách đây khoảng 5 năm từng xảy ra “thảm kịch” đau đớn hơn với một chủ tiệm vàng nằm trên địa bàn liền ranh với Kiên Giang. Vào lúc 3 giờ ngày 27.4.2012, một đám cháy xảy ra khiến cả nhà chủ tiệm vàng Huỳnh Vân, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) gồm Phan Ngô Huỳnh (SN 1971), Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1975) cùng Phan Kim Ngân (SN 2000) và Phan Thành Đạt (SN 2010) chết cháy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn