MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cháy nhà chứa rác, khói đen bao trùm tòa chung cư ở Hà Nội

Tô Thế LDO | 06/03/2024 19:16

Chiều 6.3, một vụ cháy đã xảy ra tại tòa chung cư trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chỉ trong một thời gian ngắn, khói đen đã bao trùm cả bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h30 ngày 6.3, người dân phát hiện có khói phát ra từ tầng 1, khu vực chứa rác của một tòa chung cư 9 tầng, nằm trong Khu đô thị Resco Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm).

Chỉ ít phút sau, khói đen đã bao trùm khu vực tầng 1, theo lối cầu thang bộ lan lên các tầng trên.

Khói đen nhanh chóng lan tỏa, bao trùm tòa chung cư. Ảnh: Kim Hải
Khói bốc lên tầng cao nhất của tòa nhà. Ảnh: Kim Hải

Anh Kim Hải - người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên không thấy có lửa mà chỉ có khói đen và lan lên các tầng rất nhanh.

"Chỉ khoảng 3 phút từ lúc phát hiện đã thấy khói đen bao trùm khu vực này, tôi lập tức gọi vào số 114 để báo có cháy. Khoảng 10 phút sau thì lực lượng cứu hỏa có mặt. Thời điểm trên, tôi thấy khói lan lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, trên đó có 2 người lớn tuổi vẫn đứng bên ngoài. Rất may sau đó không ai bị sao." - anh Kim Hải cho hay.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng xe chỉ huy của Công an quận Bắc Từ Liêm, 2 xe chữa cháy Công an quận Cầu Giấy, 1 xe thang thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức phương án chữa cháy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ảnh: Tô Thế

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng hướng dẫn người dân sơ tán ra khỏi tòa nhà, đồng thời triển khai dập lửa và thoát khói.

Khoảng 1 tiếng sau, vụ cháy cơ bản được khống chế. Ngọn lửa được xác định bùng phát tại khu vực nhà chứa rác của tòa nhà.

Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ.

Khu vực nhà chứa rác của tòa nhà. Ảnh: Tô Thế
Khói đen ám vào cầu thang, hành lang của tòa nhà. Ảnh: Tô Thế

Đến hơn 18h, nhiều cư dân vẫn chưa dám vào nhà vì mùi khói còn nồng nặc, khó chịu. Ban quản lý đã cho nhân viên vệ sinh bên trong tòa nhà.

"May là vụ việc xảy ra ban ngày nên việc thoát nạn còn thuận lợi, chứ cháy vào ban đêm, tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm vì khói quá nhiều, đứng gần một chút đã xây xẩm mặt mày" - một cư dân chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn