MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tại khu vực hết sức bàng hoàng về cái chết của chị Tuyết.

Chị bị ung thư chết, em trai chôn xác dưới gầm giường

V.Đ LDO | 23/03/2018 20:41
Ngay sau khi nhận được tin báo bà Trịnh Thị Bạch Tuyết “mất tích” bất thường, Công an TP Tuy Hòa vào cuộc truy xét và đã phát hiện người phụ nữ này đã tử vong vào ngày 20.3 và được... chôn dưới gầm giường.

Chiều 23.3, sau khi nhận được tin báo về sự “mất tích” đột ngột của bà Trịnh Thị Bạch Tuyết (18 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Cơ quan CSĐT công an TP Tuy Hòa đã tiến hành vào cuộc điều tra, truy xét và đã phát hiện người phụ nữ này tử vong trước đó (ngày 20.3).

Tuy nhiên, người em trai là Trịnh Anh Tuấn ở cùng gia đình không báo tin cho người thân và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức mai táng, mà đã tự bó xác người chị ruột bằng chiếu cói, rồi tự đào huyệt bên trong nhà riêng để chôn xác bà Tuyết phía dưới gầm giường rồi trám xi măng trên bề mặt.

Theo đó, ngay sau khi phát hiện, Công an TP Tuy Hòa phối hợp Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm khẩn trương thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết.

Được biết, chị Tuyết là cán bộ cấp dưỡng của Trường Mầm non Sơn Ca (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), sống 1 mình trong 1 ngôi nhà trên đường Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Cách đây không lâu, chị Tuyết phát hiện mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên trường cho nghỉ việc để chữa bệnh. Tuy nhiên, do không có tiền chữa chạy nên chị Tuyết chỉ ở nhà tự điều trị và cho đến sự việc bất thường hôm nay.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn