MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với bà ngoại của bé trai 5 tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón. Ảnh: Trung Du

Chia sẻ nỗi đau với gia đình của trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong

TRUNG DU LDO | 30/05/2024 10:33

Thái Bình - Sáng nay (30.5), đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Bình do ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng đoàn đã đến Nhà tang lễ TP.Thái Bình thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với đại diện gia đình nạn nhân trẻ mầm non 5 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.

Cùng tham gia đoàn thăm hỏi, động viên gia đình người gặp nạn của UBND tỉnh Thái Bình có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ, UBND TP.Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố...

Theo ghi nhận của PV Lao Động, có rất nhiều phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương đã có mặt để ghi nhận, phản ánh sự việc đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận này.

Quang cảnh tại Nhà tang lễ TP.Thái Bình vào sáng nay (30.5). Ảnh: Trung Du

Động viên gia đình cố gắng nén nỗi đau, mất mát

Tại sảnh đón tiếp Nhà tang lễ TP.Thái Bình, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Thái Bình và các tổ chức đoàn thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm đã ân cần hỏi han, bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau, mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu; đồng thời, động viên người thân gia đình nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát không gì có thể bù đắp được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng giao UBND TP.Thái Bình, UBND huyện Vũ Thư cùng các bên liên quan phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang cho cháu bé được chu đáo, trọn vẹn để phần nào chia sẻ vợi bớt nỗi đau thương, thiệt thòi.

Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Nghiêm chỉ đạo các sở, ban, ngành xem xét, nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành để có những đề xuất, tham mưu về chế độ bảo trợ (nếu có) đối với trường hợp người gặp nạn là trẻ em dưới 5 tuổi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm (thứ ba, từ phải sang) giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Ảnh: Trung Du

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình còn gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến đại diện các cơ quan báo chí truyền thông đã đưa tin kịp thời, chính xác, chia sẻ với địa phương trong sự cố không mong muốn này.

"Đây là vụ việc hết sức đáng tiếc và đáng buồn, không một ai mong muốn nhưng đã xảy ra. Quan điểm của tỉnh Thái Bình là chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với vi phạm, sai phạm dẫn hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi cố gắng động viên, chia sẻ, hỗ trợ với gia đình, thân nhân cháu bé" - ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nói.

Tại buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao hỗ trợ của UBND tỉnh cho gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu đồng, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình, UBND TP.Thái Bình và các sở, ban, ngành cũng trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Đợi mẹ nạn nhân từ Hàn Quốc về để "gặp" con lần cuối

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 6h20 sáng 29.5, ông N.V.L (sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình) điều khiển xe ôtô 29 chỗ cùng giáo viên Q.A đón cháu G.H (sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư) và 9 học sinh khác đi học tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (có địa chỉ tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình).

Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 và chiếc xe đưa đón học sinh nơi nạn nhân bị bỏ quên trên xe dẫn đến sự việc đau lòng. Ảnh: Nam Hồng

Khi đến trường, ông L mở cửa xe cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, ông L điều khiển xe ôtô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A - cậu ruột của cháu - đến đón và phát hiện không thấy cháu bé ở lớp đã báo cho nhà trường và đi tìm, phát hiện cháu H bị bỏ quên trên xe ôtô.

Mặc dù được đưa tới bệnh viện nhưng cháu H đã tử vong từ trước.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngay trong tối 29.5 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã chủ trì buổi làm việc khẩn với Công an tỉnh, Công an TP.Thái Bình và các lực lượng chức năng, yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chỉ đạo Công an tỉnh, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án ngay trong đêm để điều tra, làm rõ. Ảnh: Nam Hồng

Ngay trong đêm 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.

Theo gia đình, dự kiến chiều nay (30.5), mẹ cháu G.H (hiện lao động tại Hàn Quốc) sẽ trở về Thái Bình và cùng gia đình tổ chức tang lễ, hậu sự cho con trai.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn