MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc xe ô tô bị nạn được trục vớt từ dưới rạch Bà Ngọt. Ảnh: CTV

Chiếc Mercedes cùng 3 thi thể mới được tìm thấy nhờ định vị

Kỳ Quan LDO | 04/10/2019 17:07

Theo người thân của các nạn nhân trong vụ chiếc ô tô Mercedes bị nạn rơi xuống sông làm 3 người chết ở Tiền Giang, nhờ định vị điện thoại di động mà tìm ra vị trí chiếc xe bị nạn, nếu không công việc tìm kiếm có thể kéo dài hơn.

Sáng 4.10, ông Huỳnh Tuấn, một người bạn thân của cha mẹ các nạn nhân trong vụ tai nạn, đã được gia đình ủy quyền đến cơ sở hỏa táng ở huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) để nhận tro cốt các nạn nhân. Sau đó, ông Tuấn đã cùng gia đình các nạn nhân đưa tro cốt vào gửi trong 1 ngôi chùa ở TP.Mỹ Tho.

Trước đó, chiều 3.10, hàng ngàn người dân TP.Mỹ Tho đã ngậm ngùi tiễn đưa các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm làm 2 anh em trai Phan Phú Dân An (sinh năm 1994), Phan Phú Dân Khánh (sinh năm 1999) cùng người vợ của anh An là Trần Ngọc Hoa Trâm (sinh năm 1995, cùng trú TP.Mỹ Tho) đang mang thai tử vong. Nỗi đau thương càng lớn hơn khi gia đình chỉ có 2 người con trai đều đã tử nạn.

Ông Tuấn cho biết, sau khi các nạn nhân rời khỏi quán karaoke và mất tích rạng sáng 1.10, không liên lạc điện thoại được, đích thân ông đã tìm đến nhà mạng để nhờ định vị vị trí điện thoại di động những người mất tích đang sử dụng. Nhà mạng đã thông tin chính xác khu vực rạch Bà Ngọt.

Nhưng ông Tuấn cùng những người thân của các nạn nhân mấy lần tìm đến khu vực rạch Bà Ngọt mà chẳng tìm thấy gì, ngoài nước triều cường ngập trắng. Họ hy vọng là những người thân đang bị bắt cóc, tống tiền, chứ không phải bị nạn.  

Chỉ đến khi vụ việc được báo đến Công an tỉnh Tiền Giang, chiếc xe ô tô bị nạn cùng 3 thi thể mới được tìm thấy dưới rạch Bà Ngọt. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn