MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điều dưỡng Lê Thị Duyên bị ngất xỉu trong lúc đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào sáng ngày 7.6 ở xã Thạch Trung: Ảnh: TT.

“Chiến binh áo trắng” ở Hà Tĩnh gồng mình chống dịch giữa nắng nóng

TRẦN TUẤN LDO | 07/06/2021 18:54

Để lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho kết quả nhanh nhất có thể, đội ngũ nhân viên y tế Hà Tĩnh rất vất vả, phải “gồng mình” làm việc gần như xuyên thời gian cùng với thời tiết nắng nóng, có người đã quá sức, ngất xỉu.

Sẵn sàng tăng cường vào “điểm nóng” chống dịch

Sáng nay (7.6), Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 (tổng đã 9 ca tính từ ngày 5.6), trong đó có ca bệnh ngoài vùng phong tỏa thuộc xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh.

Lập tức, Ban Chỉ đạo chống dịch tỉnh Hà Tĩnh đã điều động tăng cường hàng chục nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện trong tỉnh và nhiều tình nguyện viên từ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh. Mục tiêu đặt ra là trong ngày phải thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm được 3.000 mẫu.

Sáng nay, hàng chục nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện trong tỉnh Hà Tĩnh được tăng cường về điểm nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TT.

Chị Nguyễn Thị Khánh Hòa - Giảng viên Khoa đến từ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ “Tôi có 2 đứa con, một cháu mới được 8 tháng tuổi, một cháu 7 tuổi. Nhưng trước tình hình dịch phức tạp này, tôi đã gửi các cháu về cho ông bà chăm sóc để tình nguyện đi hỗ trợ chống dịch.”

Gần 40 tình nguyện viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ra quân tăng cường về điểm nóng hỗ trợ chống dịch. Ảnh: TT.

Chị Lê Thị Duyên (39 tuổi, là điều dưỡng khoa Cấp cứu Hồi sức - Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên) trong lúc lấy mẫu xét nghiệm ở xã Thạch Trung vào sáng nay đã bị ngất xỉu. Sau đó, chị được đưa vào Trạm Y tế xã Thạch Trung để sơ cứu, nghỉ ngơi.

Khi vừa tỉnh lại, chị Duyên chia sẻ “Cả ngày và đêm qua tôi thức trực điều dưỡng ở bệnh viện. Sáng nay có lệnh điều động tăng cường là đi luôn. Trên đường đi chỉ kịp mua cái bánh mì ăn sáng. Ra lấy mẫu đến gần trưa thì tôi bị choáng, rồi ngất luôn”.

Làm việc quên thời gian

Chị Nguyễn Thị Hà (34 tuổi, đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) tăng cường đi lấy mẫu ở “điểm nóng” xã Thạch Hạ chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng lại phải làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít nên người nhễ nhải mồ hôi rất khó chịu. Nhưng mọi người luôn phải cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Tổ lấy mẫu xét nghiệm đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đến tận nhà ở vùng phong tỏa xã Thạch Hạ lấy mẫu. Ảnh: TT.

Anh Nguyễn Văn Sơn - Đội trưởng Đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 3 ngày nay, kể từ khi tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại, tổ với 10 người được điều động đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở nhiều nơi.

“Hôm qua chúng tôi đi lấy mẫu đến hơn 22h đêm mới về. Sáng nay xuống lấy mẫu các F1, F2 ở Thạch Hạ. Công việc chúng tôi là làm xuyên ngày, gần như không có thời gian nghỉ trưa” - anh Sơn chia sẻ.

Anh Sơn kể, ở Tổ lấy mẫu của anh, từng có 2 người quá sức, sắp ngất xỉu. Như ngày hôm qua khi lấy mẫu ở phường Nguyễn Du, chị Phan Thị Hạnh đến từ khoa Ngoại Tổng hợp sắp ngất xỉu nên hôm nay đã được cho nghỉ ở nhà.

Đêm 6.6, Tổ lấy mẫu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm việc đến hơn 22h mới nghỉ. Ảnh: TT.

Thạc sỹ Phạm Thị Huyền - Phó trưởng khoa phụ trách khoa Vi Sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong mấy ngày tình hình dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh phức tạp này, do áp lực về thời gian xét nghiệm để cho kết quả nhanh nhất nên đội ngũ y, bác sỹ khoa rất vất vả, làm việc từ 7h sáng đến 2h rạng sáng ngày hôm sau, chỉ được nghỉ khoảng 3 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Trước áp lực về mặt thời gian, công tác xét nghiệm COVID-19 cũng rất vất vả, làm việc gần xuyên ngày, đêm. Ảnh: Hạnh Loan.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, với 160 cán bộ, nhân viên, để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, Trung tâm phải chia ra nhiều ca, kíp làm việc gần như 24/24h. “Anh em rất vất vả, vừa chịu nóng nực trong bộ đồ bảo hộ, vừa làm không kể thời gian. Nhiều khi họ cũng kêu quá sức nên phải cho thay nhau nghỉ ngơi chút để tái tạo sức lao động” - bác sĩ Thanh chia sẻ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn